Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai có rất nhiều tấm gương sáng ở hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Đăng Bảo Linh trao khen thưởng cho 2 em Lê Nhã Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ về hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất. Ảnh: H.Thảo

Hành động đáng trân quý này luôn được Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt, việc tốt tỉnh cũng như các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng biểu dương và tôn vinh, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

* Hành động đẹp

Tối 30-6-2023, khi đang đi giao hàng, anh Lương Văn Hiếu (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) bất cẩn làm rơi cọc tiền hàng gần 38 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động. Anh Hiếu quê ở miền Trung, vào Đồng Nai ở trọ và đi làm thuê; làm mất số tiền hàng lớn, anh Hiếu rất buồn và lo lắng. Một người làm cùng với anh Hiếu sau đó đã lên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin anh Hiếu làm rơi tiền, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm lại.

Nhặt được tài sản này và biết được thông tin về người đánh rơi qua thông tin được chia sẻ mạng xã hội, anh Trần Quốc Huy (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã liên hệ với người đăng tải thông tin để xác minh. Ngay hôm sau, anh Huy đã trao trả toàn bộ số tiền nhặt được cho anh Hiếu, khiến anh vô cùng xúc động và biết ơn.

Trước đó, ngày 31-5-2023, anh Nguyễn Trí Thành (ngụ P.Phú Bình, TP.Long Khánh) nhặt được một túi xách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn thuộc địa bàn KP.6, P.Xuân An. Mở túi xách ra, anh Thành phát hiện bên trong có 3,7 ngàn USD; 5,5 triệu đồng; 1 điện thoại di động iPhone 13 Pro Max; 2 thẻ ATM và căn cước công dân mang tên Đào Thị Mỹ Anh, ngụ P.Xuân An.

Không một chút đắn đo, anh Thành mang toàn bộ tài sản trên đến giao cho Công an P.Xuân An để tìm người đánh rơi và trả lại. Công an P.Xuân An tiến hành xác minh số tài sản trên là của chị Đào Thị Mỹ Anh. Được nhận lại tài sản đã đánh rơi, chị Mỹ Anh đã vô cùng xúc động trước hành động đẹp của anh Nguyễn Trí Thành.

Theo Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh THÁI BÌNH DƯƠNG, thời gian qua, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai minh bạch, có tác dụng nêu gương, giáo dục. Một trong số đó là việc chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản, nhặt được của rơi trả người đánh mất… Qua đó, nhằm kịp thời tạo động lực, làm lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp, nhân văn, ý nghĩa trong xã hội.

Một trường hợp đáng biểu dương khác là anh Nguyễn Minh Hải, đội viên Đội Dân phòng xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu). Khoảng 19 giờ ngày 17-9-2023, anh Hải đã nhặt được chiếc túi xách màu đen tại nhà xe Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trong đó có tổng trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng. Anh Hải đã mang đến Công an xã Vĩnh Tân trình báo và giao nộp số tài sản nhặt được cho cơ quan công an để tìm người đánh mất mà trả lại.

Tối cùng ngày, chủ nhân của số tiền nói trên đã vui mừng nhận lại tài sản và giấy tờ mình đã đánh rơi. Anh Hải được biết đến là một đội viên dân phòng xã Vĩnh Tân tâm huyết và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

* Xứng đáng biểu dương, tôn vinh

Không chỉ ở người lớn, hành động đẹp nhặt được của rơi, trả người đánh mất còn được lan tỏa, giáo dục và phát huy ở các em học sinh. Tấm gương 2 em Phạm Ngọc Gia Bảo, học sinh lớp 5 và em Y Đức Hoàng, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Tín Nghĩa là một trong số đó.

Sáng 20-9-2023, 2 em Bảo và Hoàng đã nhặt được chiếc điện thoại di động hiệu Oppo tại khu vực ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện (H.Thống Nhất) và đã giao nộp chiếc điện thoại cho Công an xã Xuân Thiện. Công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định được chủ sở hữu của chiếc điện thoại. Đến chiều cùng ngày, chủ nhân của chiếc điện thoại là bà Vũ Thị Hằng (ngụ xã Xuân Thiện) đã đến nhận lại tài sản.

Theo bà Hằng, chiếc điện thoại này bà dành dụm tích cóp mua với giá 10 triệu đồng. Nhận lại chiếc điện thoại, bà rất vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với 2 em Bảo, Hoàng và Công an xã Xuân Thiện.

Còn 2 em Lê Nhã Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B (xã Phú Ngọc, H.Định Quán) vào sáng 21-3-2023, trên đường đến trường đã nhặt được 1 giỏ xách, bên trong có tiền mặt và nữ trang bằng vàng, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi nhặt được những đồ vật giá trị này, 2 em đã tìm gặp thầy Tổng phụ trách Đội trình báo để tìm trả lại người đánh rơi. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo với chính quyền địa phương, thông tin trên mạng xã hội và một người dân ở ấp 1, xã Phú Ngọc đã đến nhận lại số vàng của mình đánh rơi.

Những cá nhân nêu trên đều đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh biểu dương, tôn vinh vì hành động đẹp nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt, việc tốt tỉnh cho biết, trong năm 2023, các cấp, các ngành của tỉnh đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng gần 900 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có rất nhiều trường hợp có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

Thảo Lâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202401/nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-60a577b/