Nhân yêu thương ở ngôi trường đặc biệt

Dạy học sinh bình thường đã khó, dạy học sinh khiếm thính, tự kỷ, giúp các em nói và viết được, hòa nhập cộng đồng, càng vất vả bội phần. Ngoài nghị lực vươn lên ở mỗi em thì các sơ, các cô ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi Nhân Ái (Phường 9, TP Cà Mau) còn là người mẹ thứ hai và dành tình yêu thương đặc biệt cho các em.

Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009, hiện tại đang nuôi dưỡng, chăm sóc 67 trẻ mồ côi, khuyết tật, tự kỷ. Ở ngôi trường đặc biệt này, tình yêu thương cùng sự chân tình, nhẫn nại, tận tâm của các cô, các sơ đã từng bước giúp các em vượt qua mặc cảm, học tập tốt, hòa nhập cộng đồng...

Sơ Lusia Nguyễn Thị Nguyệt, phụ trách lớp dự bị 1; thời điểm này các em được ví như “tờ giấy trắng” nên các sơ, các cô phải chỉ dạy các em những điều cơ bản nhất, như: cầm kéo cắt, cầm viết tập tành những nét chữ đầu tiên...

Sơ Maria Nguyễn Thị Kiều tương tác với các em học sinh lớp 5B bằng lời nói kèm ký hiệu ngôn ngữ.

Em Nguyễn Hoàng Huynh, xã Tân Thành, TP Cà Mau, gắn bó với trung tâm đã 11 năm. Huynh có hoàn cảnh đặc biệt: nhà nghèo, cha bỏ đi, mẹ bị khuyết tật và bệnh tim. Em được học nghề may, nay đã lành nghề và kiếm được tiền giúp mẹ.

Các cô, các sơ như người mẹ thứ hai lo cho các em từng bữa ăn.

Không chỉ dạy dỗ, chăm sóc, rèn luyện cho các em những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, tại ngôi trường của những “học sinh đặc biệt” này, các cô giáo, các sơ còn giúp các em yêu thương, chia sẻ, từng bước hòa nhập môi trường tập thể...

Với phương châm “Tất cả vì đàn em thân yêu” đã dạy dỗ các em bằng tấm lòng, cái tâm chân thành giúp các em vượt qua mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng

Loan Phương - Minh Thừa thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhan-yeu-thuong-o-ngoi-truong-dac-biet-a29918.html