Nhân viên y tế 'đòi báo công an' người 'tố' thu tiền điều trị quá cao

Nhân viên y tế từng xé áo blouse gây xôn xao dư luận đã gọi điện đòi báo công an đối với người đăng tải thông tin trên mạng xã hội 'tố' thu tiền điều trị quá cao.

Ngày 29-12, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã lập đoàn công tác làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội "tố" 1 nhân viên y tế khâu rửa vết thương nhưng thu 1,8 triệu đồng là quá cao.

Nhân viên y tế đòi báo công an!

Sáng cùng ngày, chị N.T.B. (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) - người đăng tải sự việc ông P.H.T. (nhân viên Trạm Y tế xã Cư Né) thu tiền điều trị quá cao - cho biết đã báo cơ quan chức năng việc ông này gọi điện thoại "hù dọa" chị.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Theo nội dung đoạn nói chuyện, ngày 28-12, ông T. gọi điện thoại yêu cầu chị B. phải gỡ thông tin đăng tải trên mạng xã hội. "Nếu em gỡ cái bài đó xuống thì thôi, nếu không anh chắc chắn sẽ làm việc với cơ quan công an. Em đăng lên đó là em đang xúc phạm anh, bôi nhọ uy tín của anh" - ông T. nói qua điện thoại.

Khi chị B. khẳng định mình đăng tải sự thật, ông T. nói "Cơ quan công an sẽ làm việc với em. Anh nói trước cho em biết. Tiền bồi thường danh dự của anh nha. Anh đang làm việc với pháp luật đấy. Em sẽ trả lời với cơ quan chức năng. Em được lắm. Anh thấy quá được luôn…".

Theo chị B., khi làm việc với đoàn công tác của Sở Y tế, chị đã báo cáo việc ông T. gọi điện thoại "hù dọa". Sau đó, chồng chị đã gọi điện trình báo công an xã.

Liên quan vụ việc, anh Y.Đ.M. (người được ông T. khâu rửa vết thương) đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Búk để tiếp tục điều trị vì đau nhức ngón III, IV bàn tay trái.

Kiểm tra vết thương, bác sĩ thấy ngón III bàn tay trái có vết thương hở đã khâu 15 mũi, vết thương bị chồng mép, rỉ dịch thấm băng, sưng đau, hạn chế gấp duỗi ngón. Riêng ngón IV bàn tay trái có vết thương hở, bẩn, bờ nham nhở, có rỉ dịch máu, sưng đau, bộc lộ rõ cân cơ, đường kính 3x1cm, nhưng không được khâu vết thương.

Do đó, các bác sĩ đã cắt bỏ các mũi khâu chồng mép ngón III bàn tay trái và xử lý khâu lại, khâu cầm máu ngón IV bàn tay trái.

Bỏ trực về nhà làm dịch vụ

Theo Trạm Y tế (TYT) xã Cư Né, ngày 27-12, bảng phân công lịch trực và làm việc thì viên chức T. làm giờ hành chính tại trạm. Tuy nhiên, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông T. đã đi ra khỏi TYT nhưng không báo cáo, xin phép Trưởng TYT. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì ông T. quay lại TYT.

Y sĩ P.H.T. bỏ trực tại TYT về nhà làm dịch vụ

Qua nắm bắt sự việc đăng tải trên mạng xã hội được rất nhiều người dân chia sẻ thì khoảng thời gian trên, ông T về nhà làm dịch vụ khâu vết thương cho bệnh nhân Y.Đ.M. Khoảng thời gian này là thời gian làm việc tại TYT xã nhưng ông T. tự ý bỏ vị trí việc làm, không báo cáo Trưởng TYT xã là hành vi chưa đúng. Vụ việc xảy ra đã gây bức xúc dư luận cũng như làm ảnh hưởng rất lớn đến TYT.

TYT xã Cư Né ghi nhận khuyết điểm về việc quản lý thời gian, công việc liên quan viên chức T. và đề nghị Trung tâm Y tế huyện Krông Búk xem xét, xử lý. Thời gian tới, TYT sẽ nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, cũng như chấn chỉnh lại giờ giấc làm việc của viên chức.

Không được khâu vết thương tại nhà?

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 27-12, trên 1 tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh và thông tin cho rằng ông T. rửa với khâu lại vết thương mà lấy 1,8 triệu đồng là quá cao và khuyến cáo mọi người nên tránh.

Trao đổi với phóng viên, chị N.T.B. cho biết sau khi khâu rửa vết thương và cho 5 ngày thuốc, ông T. tính tiền 1,8 triệu đồng. Do đi vội, trong người chỉ còn đúng 1,8 triệu đồng nên chị xin lại 100.000 đồng để đưa cho anh Y.Đ.M. đổ xăng về nhưng ông này nhất quyết lấy đủ.

Trong khi đó, ông P.H.T. cho rằng vết thương rất phức tạp, phải khâu khoảng 17 mũi và cam kết điều trị cho đến khi lành vết thương nên lấy 1,8 triệu đồng là đúng.

Trả lời câu hỏi là y sĩ liệu có giấy phép hành nghề chữa bệnh tại nhà, ông P.H.T. cho rằng: "Tôi đã làm việc nhà nước thì tất nhiên có đầy đủ giấy tờ rồi. Ở đây là bệnh nhân đến nhà nhờ chứ tôi không đăng bảng quảng cáo hoặc kêu gọi".

Trước đó, tháng 12-2021, ông T. ra trước Trạm Y tế xã Cư Né xé áo blouse trắng, chửi bới lãnh đạo trung tâm y tế và nhờ người quay clip, đăng trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhan-vien-y-te-doi-bao-cong-an-nguoi-to-thu-tien-dieu-tri-qua-cao-196231229095002857.htm