Nhân viên văn phòng lương gần 60 triệu vẫn muốn xin nghỉ, than 'không có gì để làm'

Mỗi ngày chỉ mất vài tiếng để hoàn thành công việc, cuối tháng lĩnh đủ 3.400 đô la Singapore (khoảng 57 triệu đồng), nhưng người đàn ông làm nhân viên văn phòng vẫn muốn nộp đơn xin nghỉ.

Mới đây, bài viết của một tài khoản Facebook tên Kenji Ong trong nhóm dành riêng cho lao động nhập cư thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng tại Singapore, với câu hỏi: “Ai muốn thay đổi công việc chỉ vì có quá nhiều thời gian rảnh chưa?”.

Người này than “không biết phải làm gì” khi công việc chỉ đơn giản là giải quyết 20-30 email mỗi ngày.

“Thành thật mà nói, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả phải làm ở nhà, tôi chỉ mất 2-3 tiếng để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, khi trở lại văn phòng, nhiều lúc tôi phải giả vờ gõ Excel. Sếp ngồi ngay sau lưng tôi nên tôi không thể làm bất cứ thứ gì khác. Khi có email đến thì tôi sẽ mở ra xem và xử lý”, Kenji Ong chia sẻ và cho biết, anh không biết làm gì để vượt qua một ngày làm việc 8 tiếng, từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều.

Nam nhân viên muốn xin nghỉ vì công việc quá nhàn rỗi. Ảnh minh họa: AsiaOne

Được biết, Kenji Ong là người nước ngoài, đang làm nhân viên văn phòng tại “đảo quốc sư tử”, và sở hữu mức lương 3.400 USD đô la Singapore một tháng (tương đương 57 triệu đồng). Với anh, đây không phải mức thu nhập cao vì sau khi trừ thuế chỉ còn khoảng 2.700 đô la Singapore (gần 46 triệu đồng). Từ 3.000 - 4.000 đô la Singapore chỉ là mức lương bình thường khi làm việc tại đây.

Không chỉ Kenji Ong, anh phát hiện ra nhiều đồng nghiệp khác cũng thường xuyên "xem đi xem lại email" hoặc “câu giờ" trong nhà vệ sinh.

Anh thừa nhận rằng công việc khá đơn giản, không có áp lực, công ty lại không tăng ca nhưng với anh, thời gian đang bị lãng phí.

“Sau vài tháng kể từ khi trở lại văn phòng làm việc, tôi cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng và động lực. Giả vờ bận rộn khi không có việc gì làm thực sự rất khó chịu. Đôi khi, tôi chán đến tận xương phổi, chỉ muốn hét toáng lên: Aaaaa... Tôi chán quá!”, nam nhân viên chia sẻ.

Bài đăng của Kenji Ong nhanh chóng thu hút 600 bình luận. Không ít người chia sẻ những câu chuyện tương tự và đưa cho anh một số lời khuyên.

"Tôi đã từng rơi vào tình trạng khó khăn và đã chuyển sang làm điều gì đó tốt hơn. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Cùng lắm là bắt đầu lại. Cuộc sống không phải chỉ đạt được mọi thứ bạn muốn trong hai hoặc ba năm. Bạn còn có cả cuộc đời để học tập và trau dồi kiến thức”, một tài khoản viết.

Người khác cũng khuyên Kenji Ong nên tìm công việc có nhiều thử thách. Điều này sẽ tốt cho tương lai sau này.

Hải An (AsiaOne)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/nhan-vien-van-phong-luong-gan-60-trieu-van-muon-xin-nghi-than-khong-co-gi-de-lam-d4390.html