Nhận lời cầu hôn của anh khi mới yêu liệu tôi có quá vội vàng

Đợt này hai đứa nói chuyện nhiều rồi đột nhiên anh nói: Em lấy anh nhé, anh muốn có người bên cạnh lo toan một gia đình nhỏ. Tôi đồng ý.

Tôi 24 tuổi, công việc đã làm được 3 năm nay là lễ tân khách sạn, tòa nhà. Tôi được mọi người nhận xét nhanh nhẹn, trắng trẻo, dễ nhìn, hơi thấp xíu. Cách đây gần 3 năm tôi yêu một anh cùng quê nhưng cuối cùng lại chia tay vì anh hết yêu. Từ đó đến nay tôi không yêu ai nữa. Gần đây tôi quen một anh sinh năm 90 cùng quê, anh đang công tác tại Lào Cai. Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, ngày trước suýt yêu mấy lần song lại thôi. Tính anh trầm, không thấy chơi bời cờ bạc rượu chè, rất thương bố mẹ và cháu (con của chị gái anh, chị đã ly hôn rồi ở với ông bà ngoại), bố mẹ rất hiền lành.

Đợt này hai đứa nói chuyện nhiều rồi đột nhiên anh nói: Em lấy anh nhé, anh muốn có người bên cạnh lo toan một gia đình nhỏ. Anh cũng chia sẻ rất nhiều về các dự định tương lai, tôi không hiểu mình nghĩ gì nữa, nói anh cho thời gian suy nghĩ và giờ đã đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại tôi không hiểu tình cảm của mình dành cho anh có đủ để tiến đến hôn nhân không, chỉ thấy mình đối xử với anh khác những người theo đuổi trước đó (ai tán tôi cũng ghét). Tôi hỏi anh yêu tôi không, anh nói để thời gian và hành động chứng minh, anh muốn xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc, còn thời gian cưới xin do tôi quyết định. Tôi nói nếu cưới phải sang năm vì muốn ổn định công việc trước, còn chuyện không hợp tuổi cả hai đứa không quan tâm. Tôi định sẽ thông báo với bố mẹ vào cuối năm nay, liệu thế có vội vàng quá không?

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhan-loi-cau-hon-cua-anh-khi-moi-yeu-lieu-toi-co-qua-voi-vang-80241/