Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại nhiều điều tốt đẹp quý giá và một trong những điều quý giá đó là 'Lòng nhân ái' của con người. Họ có thể chỉ là những con người bình dị nhưng có tấm lòng nhân ái, góp phần cùng cộng đồng sẻ chia với những người nghèo khó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Anh Trần Đăng Tuấn Vũ và các thành viên trao số tiền hỗ trợ cho bé BLoong Trọng Nghĩa ở xã Chất Bình, huyện Kim Sơn.

Gặp anh Đỗ Ngọc Kính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Tình bạn, đúng vào dịp anh cùng các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) đến trao tiền hỗ trợ giúp trẻ em nghèo tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng năng động và tràn đầy nhiệt huyết, anh Kính chia sẻ: Có lẽ do sinh ra từ nghèo khó nên tôi luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời còn khó khăn, thiếu may mắn.

Chàng thanh niên quê Yên Khánh đến nay đã có 17 năm gắn bó với công tác thiện nguyện. Suốt hành trình ngược xuôi với sứ mệnh tiếp thêm hi vọng để sưởi ấm những trái tim giá lạnh, anh và CLB thiện nguyện Tình bạn đã có hàng trăm chương trình thiện nguyện lớn nhỏ. CLB thiện nguyện Tình bạn trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Ninh Bình từ năm 2022,với 27 thành viên và các cộng tác viên ở khắp các địa bàn trong tỉnh. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, các thành viên sẽ nắm bắt thông tin, xác minh hoàn cảnh rồi lên kế hoạch kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân. Đồng thời liên kết với các CLB thiện nguyện ở các địa phương khác để có thêm nguồn lực. Tất cả các thành viên trong CLB đều rất tâm huyết, đam mê với công tác tình nguyện, và đều có chung một tấm lòng bao dung, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những người bất hạnh.

Ngoài những chương trình thiện nguyện do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các tổ chức trong tỉnh phát động, CLB cũng thường xuyên kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Năm vừa qua, CLB đã kêu gọi giúp đỡ 32 trường hợp với tổng số tiền 639 triệu đồng; tặng 313 phần quà tổng trị giá 40 triệu đồng cho các trẻ em nghèo. Tổ chức chương trình Tết vì người nghèo ở các địa bàn Yên Khánh, Kim Sơn, Hoa Lư với các phần quà trị giá 88 triệu đồng. Trong chương trình tình nguyện "Tháng 3 biên giới" CLB đã trao tặng 515 suất quà cho học sinh nghèo Trường phổ thông dân tộc bán trú Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Khi được hỏi về những ký ức khó quên trên hành trình thiện nguyện, anh Đỗ Ngọc Kính trầm tư: "Có những trường hợp không thể nào không thấy xót xa, như trường hợp của 2 anh em Phạm Tuấn Minh sinh năm 2015 và Phạm Quang Khải sinh năm 2020 ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Thương các em còn quá nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi đã phối hợp với một số CLB khác và các tổ chức, đoàn thể ở thị trấn Yên Ninh kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ 2 em. Các mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ hai em 2 sổ tiết kiệm với số tiền 600 triệu đồng để có điều kiện được học hành trong tương lai. Hay bé Đào Nhật Minh, 20 tháng tuổi ở xã Hiệp Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bé sinh ra đã mắc bệnh thoái hóa cơ tủy, hiện tại bé đã không thể cử động tay chân, và bác sĩ chẩn trị cho biết sự sống cả đời của bé phụ thuộc vào máy thở. Chí phí nằm viện để duy trì sự sống cho bé đã vượt quá khả năng của gia đình nghèo.

Anh Đỗ Ngọc Kính cùng các thành viên trao số tiền hỗ trợ cho bé Đào Nhật Minh tại Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình.

Anh Trần Đăng Tuấn Vũ ở phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình cũng đã có 11 năm tham gia công tác thiện nguyện. Kể về cơ duyên đến với hành trình giúp đỡ những người nghèo, anh tâm sự: Trong cuộc sống muôn màu, tôi thấy vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần sự trợ giúp của cộng đồng, và tôi muốn làm điều gì đó giúp họ dù là rất nhỏ. Để kết nối nhiều hơn những tấm lòng vàng, giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người khó khăn, tôi đã đứng ra tập hợp mọi người có cùng chung chí hướng, thành lập CLB thiện nguyện Bình An.

Hiện nay, CLB thiện nguyện Bình An có 24 thành viên. CLB tuy mới thành lập được hơn 1 năm, nhưng đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng, kêu gọi hiến hàng trăm đơn vị máu. Mỗi phần quà ủng hộ có thể giá trị không lớn nhưng trong lúc hoạn nạn thì rất đáng quý. Nó không chỉ san sẻ khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, khiến những hoàn cảnh khó khăn thêm phần lạc quan. Chị Nga-mẹ của cháu Bloong Trọng Nghĩa ở xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, một trong những gia đình được CLB của anh Vũ giúp đỡ, ủng hộ số tiền 8 triệu đồng, xúc động chia sẻ: Con tôi sinh ra không may bị khiếm khuyết không có hậu môn, gia đình tôi rất khó khăn không có tiền phẫu thuật cho cháu. Nhờ có số tiền hỗ trợ này gia đình tôi có thêm tiền chữa trị cho con.

Từ ngày CLB được thành lập, anh Vũ và các thành viên như bận rộn hơn, nhưng trái tim của các thành viên thì luôn thấy ấm áp bởi những phần quà đã được trao cho những người nghèo. Anh Vũ cho biết trong quá trình làm công tác thiện nguyện, gặp không ít khó khăn, nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Bởi anh nghĩ "giúp người nghèo chưa bao giờ là đủ". Mỗi khi chứng kiến những nụ cười của những mảnh đời bất hạnh thì lòng anh cũng thấy vui và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Với anh Kính, anh Vũ và nhiều tấm lòng nhân ái khác, dù cuộc sống gia đình không thật giàu có nhưng sẵn sàng cho đi bởi với các anh "cho đi là còn mãi". Mỗi bước chân trên hành trình thiện nguyện của họ đi qua đã để lại nụ cười, niềm vui cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Từ đó lan tỏa yêu thương, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách", để thấy rằng cuộc sống của chúng ta luôn có những điều thật quý giá xuất phát từ những trái tim nhân ái bao la.

Bài, ảnh: Thủy Lam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhan-len-nhung-tam-long-nhan-ai/d20240220180313635.htm