Nhận được con nối dõi chưa lâu, Tôn Lệ gặp nguy hiểm đến tính mạng

Trong tập 62 và 63 của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã chọn được cho mình một người con nối dõi cho Ngô gia, nhưng chưa được bao lâu, tính mạng của cô gặp nguy khi liều mạng cứu con.

Trailer tập 62-63 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Trước đó, đồng ý với lời đề nghị của mẹ chồng, rằng sẽ nhận một đứa con để nối dõi cho Ngô gia, cũng như để bà được an ủi lúc về già. Châu Doanh đã quyết định tổ chức một kỳ thi để tìm ra được cậu con nuôi xứng đáng.

Các cậu bé phải bước vào một kỳ thì: viết văn, tính toán, tiêu tiền. Mọi người hai bên Trung viện và Tây viện đều mong muốn một trong những đứa con của mình được chọn vào Đông viện nên luôn tạo điều kiện để con cháu mình thể hiện tốt trước mặt Châu Doanh.

Một cuộc thi được tổ chức ra để chọn người nối dõi cho Ngô gia khiến ai nấy đều hào hứng

Trong khi tất cả đều rất hào hứng, chỉ mong được Châu Doanh chọn lựa thì bé Ngọc Thành - cháu trai của Tứ thúc - lại là người chẳng màng thế sự. Thi viết - cậu bé vẽ tranh, thi tính toán - cậu bé cho câu trả lời chẳng giống ai. Đến bài thi tiêu tiền hợp lý, Ngọc Thành lại chia tiền cho... các anh còn mình thì chạy đi xem tổ chim. Mọi người ai nấy đều bất ngờ về sự lựa chọn của Châu Doanh.

Châu Doanh chọn Ngọc Thành làm con vì nhận ra sự khác người của cậu bé rất giống với cô ngày nào

Đưa ra lựa chọn này, bản thân cô có lý do riêng của mình. Châu Doanh nhận thấy rõ sự khác biệt ở Ngọc Thành đã khiến cô chú ý đến cậu bé ngay từ những bài thi đầu tiên. Sau khi cân nhắc, cô quyết định chọn Ngọc Thành làm người kế nghiệp.

Trước lý lẽ thuyết phục của Châu Doanh, dù còn khá bất ngờ nhưng Trung Viện cùng Tây Viện đều thống nhất với ý kiến của cô. Thế là, Ngọc Thành chính thức bước chân vào Đông Viện, làm con trai của Châu Doanh.

Ngọc Thành tỏ ra cứng đầu và không muốn ở Đông viện

Khác với sự vui mừng của mọi người, cậu bé Ngọc Thành lại chẳng tỏ ra vui mừng chút nào, thậm chí còn khóc hết nước mắt. Cậu muốn trở về Trung viện với những người anh thân thiết của mình, cậu chưa thể chấp nhận mình phải sống ở một nơi không hề quen thuộc.

Nhưng sau khi gặp và nghe theo lời xúi giục của anh trai, Ngọc Thành bắt đầu tỏ ra khó bảo. Mục đích của cậu bé là để Châu Doanh ghét mình, sau đó sẽ tống khứ mình về Trung Viện.

Ngọc Thành không chịu nghe lời bất cứ người nào của Ngô gia nhưng không làm khó được Châu Doanh

Ngờ đâu tất cả những trò ương bướng của Ngọc Thành đều không làm khó Châu Doanh, thiếu phu nhân cực kỳ cao tay, chỉ bằng mấy lời nói đã trị được cậu nhóc cứng đầu.

Châu Doanh cũng rất yêu mến Ngọc Thành khi tự tay khâu chăn cho cậu bé, rồi còn đặt cho Ngọc Thành cái tên Hoài Tiên. Vốn dĩ, cô thấy Ngọc Thành có nhiều nét ương bướng giống mình cũng như Thẩm Tinh Di.

Trong đêm định trèo tường bỏ về thì Ngọc Thành bất ngờ gặp Châu Doanh đang ngồi đó và được cô tâm sự về quãng ngày đã qua.

Một đêm khi không muốn ở Đông Viện, cậu bé vác tay nải định trèo cây trốn về Trung Viện, trèo được nửa cây, Ngọc Thành bất ngờ gặp Châu Doanh đang ngồi yên vị trên cành cây.

Lúc này, cô bắt đầu tâm sự với cậu bé về việc mình chuẩn bị rời đi. Chẳng ngờ, những lời ấy thật sự lay động tâm trí của cậu bé non nớt. Cậu bé cũng nhận ra, Châu Doanh là người rất tốt với cậu, chỉ có điều cậu không thích cô bắt cậu học quá nhiều khiến cậu bị áp lực.

Ngọc Thành ngoan ngoãn ở lại Đông Viện và rất tự hào kể chuyện này với cậu anh Ngọc Lâm. Nhưng Ngọc Lâm lại để lộ sự ngấm ngầm ghen tỵ với Ngọc Thành.

Ngọc Thành bị nghi lấy trộm bức tượng phật và bị mắng mỏ té tát. Cậu lập tức bỏ đi không muốn quay lại Ngô gia.

Ở diễn biến khác, khi dọn dẹp phòng ngủ của Ngọc Thành, quản gia tại Ngô gia Đông Viện đột nhiên tìm thấy bức tượng phật vàng dưới gầm giường. Đáng nói, bức tượng này đã bị mất cắp mấy ngày hôm nay ở phòng lão phu nhân.

Nghi ngờ Ngọc Thành lấy cắp, mẹ chồng của Châu Doanh đã cho gọi cậu đến và mắng cậu còn muốn đưa trả cậu về Trung viện. Ngọc Thành khẳng định mình không hề lấy bức tượng phật đó nhưng hỡi ôi có ai tin cậu khi bằng chứng rành rành trước mắt. Tủi thân, Ngọc Thành ngay lập tức chạy khỏi Ngô gia và biến mất nagy sau đó.

Nhận được tin Ngọc Thành bỏ nhà đi, Châu Doanh hốt hoảng bảo người làm đi tìm khắp nơi.

Khi trở về, Châu Doanh được a hoàn thông báo Ngọc Thành đã biến mất sau khi bị mẹ chồng cô mắng mỏ. Cô vô cùng lo lắng, lập tức sai người đi tìm cậu bé khắp mọi nơi. Khi chuyện chưa đến đâu, Châu Doanh lại bị người của Trung viện hạch sách, trách móc vì Ngọc Thành đến Đông viện chưa lâu mà lại để xảy ra cơ sự này.

Tìm thấy Ngọc Thành đang hoảng hốt sợ hãi trước con sói dữ tợn, cô lao vào cứu cậu bé mặc mối nguy hiểm.

Lo sợ mối nguy hiểm có thể xảy đến cho cậu bé, thiếu phu nhân tự mình đi tìm Ngọc Thành và ngay khi nhìn thấy cậu bé thì cô lại phát hiện ra, cậu bé đang sợ hãi trên cây còn bên dưới thì một con sói dữ tợn đang muốn ăn tươi cậu.

Châu Doanh lao đến, dùng đuốc trên tay xua đuổi con sói kia đi, lúc đang ra sức bảo vệ Ngọc Thành bất ngờ con sói quay lại đuổi theo hai người. Để bảo vệ Ngọc Thành, Châu Doanh đã bị thương.

Sau khi đuổi được con sói dữ, Châu Doanh bị thương và bất ngờ ngã quỵ xuống. Ngọc Thành chỉ biết kêu khóc gọi mẹ.

Khi con sói đã bỏ đi, vào lúc trở về, Châu Doanh đột ngột ngất lịm rồi ngã xuống. Đổi lại, quan hệ của cô với Ngọc Thành ngày một gắn kết. Nhìn thấy Châu Doanh vì mình mà bị thương, cậu bé đã ngay lập tức gọi cô bằng mẹ. Cậu bé kêu khóc khi thấy mẹ mình ngã quỵ xuống. Thời khắc này, tình cảm của hai mẹ con đã thêm gần gũi.

Tình cảm vợ chồng giữa Ngô Y và Triệu Bạch Thạch đã dần trở nên gần gũi hơn khi nhận ra tấm chân tình của nhau.

Về phần Triệu Bạch Thạch, sau khi nhận ra được tấm chân tình của vợ mình, anh đã chịu quay lại bên Ngô Y chăm sóc cô bởi cô đang bị trúng phong hàn. Tình cảm vợ chồng họ đã có được tiếng nói chung, đồng lòng son sắt hơn bao giờ hết.

Liệu rằng có ai đó xuất hiện để cứu nguy cho hai mẹ con Châu Doanh? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở những tập tiếp theo của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Thy Phượng Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nhan-duoc-con-noi-doi-chua-lau-ton-le-gap-nguy-hiem-den-tinh-mang.html