Nhân chuyện đương kim vô địch World Cup bị loại, nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam

Chỉ ghi được 4 bàn sau 4 trận và bị loại từ vòng 1/8, đội Mỹ đương kim vô địch World Cup không còn là chính mình.

Thua Thụy Điển 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 0-0 suốt 120 phút thi đấu, đội tuyển Mỹ - ứng viên danh hiệu vô địch World Cup 2023 đã bị loại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm World Cup với 9 lần giải được tổ chức, đội Mỹ đã rời World Cup mà trắng tay. Giấc mơ trở thành đội tuyển quốc gia đầu tiên cả trong bóng đá nam lẫn nữ - 3 lần liên tiếp tiếp vô địch World Cup của Mỹ - cũng tan vỡ.

Nhưng khi nhìn lại hành trình của đội Mỹ tại World Cup lần này, các cô gái Mỹ phải dừng chân sớm là không bất ngờ.

4 trận chỉ ghi được 4 bàn và cũng chỉ có hai chân sút Sophia Smith (22 tuổi) và Lindsey Horan (29 tuổi) là ghi được bàn thắng, trong đó mỗi người ghi được 2 bàn. Trong khi đó hai huyền thoại của bóng đá Mỹ là Alex Morgan và Megan Rapione - đương kim Quả bóng vàng và bạc Wolrd Cup lại im hơi lặng tiếng.

Đáng chú ý hơn là ¾ bàn của đội Mỹ đã được ghi trong trận thắng Việt Nam, đối thủ yếu nhất bảng A, bảng đấu mà đội Mỹ cũng chỉ hòa Hà Lan 1-1 và Bồ Đào Nha 0-0.

Đây là những con số biết nói thể hiện sức mạnh của dội Mỹ giờ đây không tương xứng với một nền bóng đá vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp (2015, 2019). Những tài năng của thế hệ mới của Mỹ chưa đạt đến đẳng cấp đỉnh cao của thế giới, còn những huyền thoại thì đã sa sút quá nhanh, thậm chí không còn khát vọng chiến thắng mãnh liệt.

Nhận định này được chứng minh rõ nhất trong loạt sút cân não 11m quyết định chiếc vé vào tứ kết giữa Mỹ với Thụy Điển. Dẫn trước 3-2 sau 3 loạt sút đấu tiên, nếu Rapinoe sút thành công ở lượt thứ 4 thì cơ hội chiến thắng của đội Mỹ rất lớn, nhưng, Rapinoe đã sút bóng vọt xà.

Đến loạt sút thứ 5, khi đội Mỹ vẫn dẫn 3-2, chỉ cần Sophia Smith sút tung lưới Thụy Điển là đội Mỹ đã chiến thắng để vào tứ kết. Nhưng trước sức ép quá lớn, lại là lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup, Sophia Smith, niềm hy vọng tương lai của bóng đá Mỹ đã sút hỏng, tạo điều kiện cho Thụy Điền thắng ngược lại ở loạt sút thứ 7.

Đáng nói hơn cả là ống kính truyền hình đã ghi lại rất rõ nụ cười của Rapinoe trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khóc nức nở của Smith. Hình ảnh này phản ánh sự thất vọng của cầu thủ trẻ Smith khi khát vọng chiến thắng bất thành, khác xa lắm với Rapinoe - dường như đã hài lòng khi đã có tất cả những gì cần có trong cuộc đời cầu thủ: 199 lần khoác áo đội tuyển Mỹ, với 63 bàn thắng, 2 lần vô địch World Cup, Huy chương vàng Olympic 2012, 3 lần vô địch CONCACAF, Quả bóng vàng, Vua phá lưới Wolrd Cup 2019.

Bóng đá nữ Việt Nam nhìn lại mình

Với những gì thể hiện từ vòng loại cho đến vòng chung kết World Cup 2023, phải khẳng định: thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (BĐNVN) đã vượt ngoài mong đợi, đặc biệt tất cả đều hài lòng trước tinh thần thi đấu như những chiến binh tại Wolrd Cup 2023 của các cô gái Việt Nam, những thành viên của đội tuyển BĐNVN.

Thế nhưng chúng ta cũng nên và cần nhìn lại chính mình, đặc biệt sau khi đội Mỹ bị loại.

Cú sút 11m của Alex Morgan bị thủ môn Kim Thanh cản phá thành công. Nếu các chân sút của Mỹ không quá vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trông thấy, đồng thời thủ môn Kim Thanh không cứu được 4 pha bóng có thể thành bàn thắng (chưa kể quả phạt 11m), thì chưa chắc đội Việt Nam chỉ thua Mỹ 0-3.

Do đó cho đến lúc này, chúng ta phải nhìn nhận một thực tế: đội tuyển BĐNVN đá hay trong trận thua Mỹ, nhưng không phải là quá hay vì sức mạnh của đội Mỹ không như dự đoán. Đã vậy như HLV Mai Đức Chung nhận định sau trận gặp Mỹ là đội Mỹ chưa đưa ra đội hình mạnh nhất, đồng thời họ cũng chưa bung sức.

Chính vì vậy trận thua giao hữu 0-9 trước Tây Ban Nha - đội đã vào tứ kết sau trận thắng Thụy Sĩ 5-1, cũng như thua Hà Lan 0-7 khi mà Hà Lan cần phải ghi nhiều bàn thắng để tranh ngôi nhất bảng E với đội Mỹ, mới là thước đo tương đối chính xác phong độ cùng đẳng cấp của BĐNVN.

Về chuyên môn ở cấp đội tuyển quốc gia, BĐNVN giờ đây tốt hơn về nhiều mặt so với trước đây. Sự quan tâm dành cho đội tuyển BĐNVN cũng tốt hơn rất nhiều nhưng chỉ thực sự chu đáo kể từ khi đoạt được vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Cái nền của BĐNVN vẫn mong manh khi giải vô địch quốc gia chỉ có 7 đội đại diện cho 5 tỉnh thành trên cả nước.

Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan, Myanmar giờ đây còn có thêm Philippines, thậm chí Philippines còn có khả năng đe dọa ngôi Nữ hoàng Đông Nam Á của BĐNVN.

Ở mặt bằng châu Á, khi CHDCND Triều Tiên trở lại sau khi hết án phạt của FIFA, đồng thời Úc không còn là nước đồng tổ chức World Cup, rõ ràng cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2027 của các đội tuyển quốc gia của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ khốc liệt hơn rất nhiều so với World Cup 2023.

Nhìn lại, đánh giá lại không phải để tự ti mà là giúp BĐNVN biết rõ hơn vị trí, năng lực thật của mình đang ở đâu trên bản đồ bóng đá nữ châu Á, để từ đó BĐNVN biết rõ hơn cần phải làm gì để tồn tại và phát triển ở tầm cao châu Á cũng như thế giới.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhan-chuyen-duong-kim-vo-dich-world-cup-bi-loai-nhin-lai-bong-da-nu-viet-nam-203060.html