Nhà văn Ngô Thảo - Còn với non sông một chữ tình

Ở tuổi ngoài 80, nhà văn, người lính già Ngô Thảo vẫn cho ra mắt 4 cuốn sách: 'Bốn Nhà văn nhà số 4', 'Nghiêng tróng bóng chiều', 'Lặng lẽ những đời văn' và 'Văn hóa trong phát triển'. 3 trong số 4 cuốn sách đã đạt các giải thưởng lớn. Điều đó không chỉ cho thấy tài năng của một nhà lý luận phê bình, quan trọng hơn, cho ta thấy ý thức sáng tạo, ý thức cống hiến bền bỉ cùng với đó là tình yêu, tầm nhìn, tấm lòng tha thiết của người lính già Ngô Thảo đối với văn học nghệ thuật nước nhà.

Nhà văn Ngô Thảo sinh năm 1941 tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ông thuộc thế hệ nhà văn – người lính trưởng thành trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Sống quan tâm đến người khác, đó là lý do, suốt cuộc đời cầm bút của mình, Ngô Thảo luôn tìm mọi cách lưu giữ lại tư liệu quý giá của các nhà văn – người lính như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thi, Thu Bồn… nhờ có ông, mà có những bạn văn dù ngã xuống nhưng tác phẩm vẫn ở lại với thời gian, đến được với bạn đọc.

Ở tuổi 83, nhìn lại, với Ngô Thảo, những chiến công không phải nằm ở những tác phẩm đạt giải thưởng Nhà nước, hay những cuốn sách đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, mà chiến công ấy, nằm ở chữ tình ông gửi lại cho thế gian.

Hạnh Thủy - Hồng Dũng - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nha-van-ngo-thao-con-voi-non-song-mot-chu-tinh-203832.htm