Nhà nghiên cứu nghệ thuật xin tranh để đấu giá mua máy thở cho bệnh nhân Covid-19

Lý Đợi là nhà nghiên cứu nghệ thuật từng xin riêng nhiều tranh để sưu tập nhưng lần này anh công khai trên trang cá nhân với mục đích quyên góp tiền mua trang thiết bị cần thiết cho các bệnh viện dã chiến.

Trên trang cá nhân, ngày 18/8, nhà nghiên cứu Lý Đợi bộc bạch: “Có người anh làm bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 5 (Thuận Kiều Plaza- quận 5- TP.HCM) cho biết, do thiếu hơn 20 giường hồi sức, làm cho việc chữa trị COVID-19 thêm khó khăn. Vài nơi khác đang thiếu máy thở, xe lăn. Tôi muốn xin vài bức tranh, bán đấu giá để ủng hộ bệnh viện…”.

Đây là lần đầu tiên Lý Đợi công khai trên facebook, anh tâm sự trong 10 năm qua các họa sỹ và nhà sưu tập cứ thấy mặt anh là biết rằng sẽ bị xin tranh mà xin nhiều thì ngại nên anh không dám nhắn riêng nữa.

Nhà nghiên cứu/giám tuyển mỹ thuật Lý Đợi.

Nhà nghiên cứu cho hay, theo tìm hiểu của anh, một chiếc giường hồi sức chỉ khoảng 20 đến 21 triệu đồng, một máy thở bình thường chỉ khoảng 200 đến 210 triệu đồng sẽ giúp cho bao nhiêu người bệnh có thể qua được giai đoạn nguy cấp nhất. Hiện, các bệnh viện dã chiến được trang vị khá đầy đủ trang thiết bị, nhưng số bệnh nhân tăng cao hằng ngày như tại TP. HCM nên cũng không thể theo kịp.

Sau lời kêu gọi của Lý Đợi, chỉ trong vòng 48h đã có hơn 100 bức tranh được gửi đến cho anh và tất cả đều được ghi rõ tặng 100% giá bán. Mặt khác, nhà phê bình cũng thẳng thắn xin lỗi các họa sỹ, người sưu tầm rằng bởi giá trị một bức tranh khó có thể định giá cụ thể, nếu theo thẩm định rất có thể nhiều bức có giá cao hơn nhiều nếu có thời gian và điều kiện tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Bức chân dung tự họa của Lê Quảng Hà được bán với giá 80 triệu đồng.

Tuy nhiên lượng tranh gửi về vẫn rất nhiều, vượt quá khả năng tiếp nhận của nhóm khiến Lý Đợi phải từ chối. Trong đó, có những bức tranh mới vẽ, có người gửi tới bức tranh của mình rất tâm đắc và lưu giữ từ rất lâu. Cũng có người gửi tới những bức tranh sưu tập được từ những họa sỹ có tên tuổi… với mong muốn sẽ giúp được nhiều người bệnh nhất có thể.

Lý Đợi cho biết, nhóm đã chọn lọc ra những tác phẩm phù hợp nhất để đưa ra đấu giá với hai hình thức: giá mua luôn tranh và giá bán đấu giá bởi đây là tình thế gấp gáp. Chỉ trong vòng 12 giờ (từ lúc 10h đến 22h ngày 20/8), phiên đấu giá lần thứ nhất, nhóm đã bán được tổng số 24 bức tranh và thu về số tiền đủ mua 20 chiếc giường hồi sức cho bệnh viện dã chiến số 5.

Bức “Một mình” của Họa sỹ Lâm Thanh được bán với giá 40 triệu.

Với số tranh còn lại cho phiên đấu giá thứ 2 vào ngày 21/8, 23 bức tranh được bán tiếp theo, thu về số tiền đủ mua 2 chiếc máy thở. Trong phiên đấu giá thứ 3 vào ngày 22/8, tiếp tục 28 bức tranh được bán, thu về số tiền đủ mua 10 chiếc xe lăn dành cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, cũng có những người dù không mua tranh nhưng vẫn tình nguyện ủng hộ bằng cách giảm giá bán thiết bị. Tổng số tiền thu được chỉ trong vài ngày của nhóm là 1,2 tỷ đồng. Sau khi mua trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến số 5, nhóm sẽ tiếp tục ủng hộ các bệnh viện khác.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-nghien-cuu-nghe-thuat-xin-tranh-de-dau-gia-mua-may-tho-cho-benh-nhan-covid-19-post152845.html