Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh cho con

Cháu Ksor H'Ươn (SN 2022, trú tại buôn Plei Mun Mak, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bị bệnh giãn não thất. Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) có phiếu hẹn tái khám sau 1 tháng xuất viện.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên hơn 1 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa thể đưa con đi tái khám.

Giữa trưa hè oi nóng, tiếng khóc của bé H'Ươn khiến ai nghe thấy cũng đều xót xa. Chị Ksor H'Phian ôm con vào lòng vỗ về trong bất lực. Chị Rmah H'Soen (hàng xóm của gia đình) kể: “Có lúc bé khóc rồi nôn hết sữa, thức ăn ra người. Nhiều khi cháu khóc đến khi mệt lả ra mới thôi”.

Chị Ksor H'Phian và con gái Ksor H'Ươn. Ảnh: A.H

44 tuổi, chị H'Phian mang thai con gái út H'Ươn. Suốt quá trình thai kỳ, chị cùng chồng canh tác 4 sào điều, mì và làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Chủ quan vào sức khỏe nên chị không đến cơ sở y tế để khám thai, thậm chí còn tự sinh con tại nhà. “Lúc mới sinh, H'Ươn không khóc mà tay chân tím tái. Chồng mình vỗ mông một lúc nó mới khóc. Đến lúc khóc rồi thì nó khóc miết, không ai dỗ được”-chị H'Phian cho hay.

4 tháng sau khi sinh, H'Ươn không nghe, không cười, đầu to dần, vùng thóp bị căng phồng và mềm. Thấy vậy, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh để khám. Sau đó, H'Ươn được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán H'Ươn bị bệnh giãn não thất, điều trị rất tốn kém. Xuất viện kèm phiếu hẹn tái khám sau 1 tháng nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa thể đưa H'Ươn đi khám lại. “Số tiền 20 triệu đồng vay mượn họ hàng để đưa con đi bệnh viện lần trước mình vẫn chưa trả được đồng nào. Rồi còn nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng cũng chưa trả”-chị H'Phian buồn rầu nói.

Vợ chồng chị H'Phian có 6 người con và 3 trong số đó đã lập gia đình. Hai con trai lớn lấy vợ ở huyện Chư Sê, Chư Pưh. Con gái thứ 3 “bắt chồng” và sống chung nhà với bố mẹ. 8 người sống trong ngôi nhà chật chội chỉ khoảng 30 m2, thu nhập bấp bênh. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai người chồng, anh Rmah Hao. “Chồng mình đi làm thuê ở xa, vài ngày, có khi vài tuần mới về. Con đau khóc miết, mình phải bế trên tay, không làm được gì. Làm sao để đưa con đi Sài Gòn tái khám và chữa trị bây giờ?”-giọng chị H'Phian bất lực.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Văn Xuân-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Mun Mak-cho biết: “Gia đình chị Ksor H'Phian thuộc diện hộ nghèo. Khi có chương trình từ thiện, địa phương luôn dành sự quan tâm giúp đỡ, làm chế độ để cháu H'Ươn nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Cuối năm 2023, gia đình được hỗ trợ 1 con bò sinh sản làm phương tiện sinh kế. Tuy nhiên, bệnh tình của cháu H'Ươn ngày càng nặng. Chúng tôi kêu gọi các Mạnh Thường Quân mở lòng thương giúp gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó này”.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu H'Ươn xin gửi về địa chỉ: chị Ksor H'Phian (buôn Plei Mun Mak, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện; số điện thoại: 0898339143) hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nha-ngheo-khong-co-tien-chua-benh-cho-con-post273013.html