'Nhà mình nghèo quá, hay anh cho em nghỉ học?'

Thấy anh trai và chị dâu cãi nhau về chuyện tiền nong, Duy nói với anh: 'Nhà mình nghèo quá, hay anh cho em nghỉ học, để em đi nhặt ve chai bán kiếm tiền, anh chị đỡ vất vả'. Nghe em trai nói vậy, người anh chỉ biết động viên: 'Em cứ cố gắng học giỏi đi, anh lo được cho em mà'.

Cậu bé Trần Trọng Duy nhiều năm là học sinh giỏi

Cậu bé Trần Trọng Duy năm nay 10 tuổi (ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) nhưng thân hình nhỏ thó, gương mặt luôn chực trào nước mắt mỗi khi có người hỏi về bố mẹ của mình.

30 năm trước, chị Trần Thị Ánh Hồng và anh Trần Duy Lê kết hôn, sau đó lần lượt sinh được 3 người con. Duy là con út. Lúc còn sống, bố mẹ của Duy mưu sinh bằng nhiều công việc. Dù cuộc sống không dư giả nhưng cả 2 vẫn luôn cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học nên người.

Tai họa ập đến với gia đình vào năm 2013, khi chị Hồng đang trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn giao thông. Dù gia đình đã lập tức đưa chị đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị đã không qua khỏi.

"Thời điểm mẹ tôi qua đời, Duy mới được 6 tháng tuổi. Còn tôi đang học đại học năm thứ hai. Tôi phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình không đủ điều kiện để nuôi tôi ăn học nữa", Trần Trọng Đại (30 tuổi), anh trai của Duy, cho hay.

Nghỉ học, Đại về quê, đi làm kiếm tiền phụ giúp bố nuôi các em. Đến năm 2015, Đại kết hôn và sinh được một đứa con.

"Tôi thương bố lắm, nuôi Duy vất vả, em ốm liên tục, có tháng đi viện mấy lần, lần nào cũng tốn tiền triệu. Trong khi bố đi làm chẳng được bao nhiêu. Con trai tôi cũng vậy, nuôi vất vả không kém gì Duy", Đại nói.

Đến năm 2021, bố lâm bệnh nặng, lúc này, Đại và vợ đã đi vay mượn tiền để chữa bệnh cho bố nhưng ông không qua khỏi. Kinh tế gia đình thời điểm này quá khó khăn, mọi sinh hoạt chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào công việc đi làm thợ may của vợ Đại, còn Đại ở nhà trông em và trông con.

Hiện tại, Duy đang học lớp 5, năm nào cũng được giấy khen học sinh giỏi. Ngoài giờ học, em thường xuyên phụ giúp anh bán hàng. "Tháng trước, tôi mua mấy bộ bàn ghế để mở quán bia hơi tại nhà. Tôi không bảo nhưng Duy chủ động biết việc, cứ lon ton ở ngoài dọn dẹp, bưng bê đồ giúp tôi", anh Đại kể.

Đầu năm nay có người bác ở thành phố về chơi, muốn đón Duy lên chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng Duy từ chối với lý do "cháu muốn ở nhà để còn thắp hương cho bố mẹ".

Trường hợp cháu Trần Trọng Duy nằm trong 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nha-minh-ngheo-qua-hay-anh-cho-em-nghi-hoc-20230821151705605.htm