Nhà là nơi bình yên

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Để gia đình thật sự là “tổ ấm”, là “tế bào” lành mạnh của xã hội, đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm xây dựng và góp “lửa” yêu thương.

Mỗi buổi chiều muộn, ngôi nhà của anh Nguyễn Trung Kiên và chị Lường Thị Quỳnh Nga ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) lại rộn rã tiếng cười. Đó cũng là lúc gia đình anh cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối. Anh Kiên đang quản lý một hiệu ảnh cá nhân, còn chị Nga làm nhân viên trang điểm. Cũng nhờ tính chất công việc mà vợ chồng anh luôn đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường.

7 năm về chung một nhà, cùng nhau có 2 con nhỏ, với anh chị, “bí quyết” để có một gia đình hạnh phúc chính là phải biết thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất

Công việc bận rộn là vậy nhưng ngoài giờ làm việc, anh Kiên không chỉ phụ giúp vợ việc nhà mà còn luôn dành thời gian chăm sóc con, chơi cùng con và dạy con học bài. Những sự quan tâm đó của anh Kiên khiến chị Nga rất hạnh phúc. Anh Kiên luôn quan niệm rằng trách nhiệm nuôi dạy con không phải của riêng người vợ hay người chồng.

Gia đình anh Kiên, chị Nga cũng giống nhiều gia đình khác, vẫn có “chiến tranh”, tuy nhiên, cho đến cuối cùng, đây vẫn là nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.

Trên đời này, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng. Đó có thể là sự che chở của cha, là sự dịu dàng của mẹ, là sự bao dung vô vàn của ông bà. Tình cảm gia đình luôn được mọi người quý trọng và được vun đắp theo thời gian. “Mỗi cây mỗi hoa...”, mỗi gia đình sẽ có cách riêng để vun đắp và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Chụp ảnh gia đình là cách em Trần Huyền Trâm (sinh năm 2007), phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) lựa chọn để lưu giữ những kỷ niệm ấm áp, những khoảnh khắc yêu thương nhân dịp ngày Quốc tế Gia đình năm nay. Vừa lật giở cuốn album gia đình, Trâm vừa tâm sự về ý định đi du học Hà Lan trong thời gian tới. Vậy nên, Trâm sợ thời gian bên cạnh gia đình sẽ càng ngày càng ít dần đi, đó cũng là lý do bộ ảnh gia đình đã ra đời.

Với Trâm, thời gian ở cùng ông bà chính là tuổi thơ êm đềm và nhiều kỷ niệm. Tình thương của ông bà dành cho Trâm cũng từ đó lớn dần theo thời gian. Không những thế, ông bà còn là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, bởi mỗi câu chuyện bà kể, mỗi lời ông nói đều chứa đựng những bài học vô giá về kinh nghiệm sống vô giá.

Gia đình chính là nơi bình yên để tình yêu rộng mở, để giông bão dừng sau cánh cửa, là nơi tình yêu luôn đong đầy mà không cần điều kiện. Dù cho ở gần hay xa gia đình thì chắc chắn vẫn luôn có một ý nghĩ thôi thúc mỗi người đó là “về nhà”. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nha-la-noi-binh-yen-post384093.html