Nhà chế tạo tàu ngầm Đan Mạch hầu tòa vì cái chết của nữ phóng viên

Nhà chế tạo Peter Madsen đang bị giam giữ vì dính líu đến cái chết rùng rợn của 1 nữ nhà báo trên chiếc tàu ngầm “bị nguyền rủa” của ông.

Hôm nay (5/9), ông Peter Madsen ra hầu tòa ở Copenhagen, đối mặt với cáo buộc về tội giết người. Nhà chế tạo tàu ngầm 46 tuổi này đã bị bắt giam từ ngày 12/8 vì bị nghi ngờ “ngộ sát” nữ phóng viên 30 tuổi người Đan Mạch Kim Wall. Vụ án khiến các nhà điều tra bối rối và gây sốc cho dư luận nước này.

Hình ảnh cuối cùng của Kim Wall (phải) trên tàu Nautilus. (Ảnh: Ritzau Foto/BBC)

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Văn phòng Công tố viên Đan Mạch cho biết, ông Peter Madsen dự kiến đích thân xuất hiện tại tòa sơ thẩm lúc 17h ngày 5/9.

Các công tố viên Đan Mạch đã lên sẵn kế hoạch yêu cầu tòa án quận Copenhagen gia hạn giam giữ Madsen với cáo buộc ông đã giết hại Kim Wall và phi tang xác của cô.

Đánh đắm tàu để xóa chứng cứ?

Nửa người trên không đầu của Kim Wall được tìm thấy trôi nổi ngoài khơi Copenhagen ngày 21/8, 10 ngày sau khi cô được thông báo là mất tích trong khi phỏng vấn Madsen trên chiếc tàu ngầm do ông chế tạo để phục vụ cho một phóng sự về nhà phát minh này.

Kim Wall là một phóng viên tự do và viết cho nhiều tờ báo lớn thế giới như Guardian, New York Times…

Nữ phóng viên bị giết hại Kim Wall. (Ảnh: AP)

Vào ngày Kim Wall mất tích, Madsen được cứu sống sau vụ đắm tàu ngầm của ông ở ngoài khơi giữa Đan Mạch và Thụy Điển.

Nhà chế tạo Peter Madsen (phải) trình bày với cảnh sát sau khi được cứu sống. (Ảnh: AFP)

Các điều tra viên đã trục vớt được con tàu và tiến hành kiểm tra, tìm kiếm kỹ lưỡng các manh mối bởi cảnh sát tin rằng Madsen đã cố ý đánh đắm tàu ngầm của mình để xóa dấu vết. Song tính đến ngày 29/8, họ vẫn chưa tìm thấy thêm bằng chứng nào.

Cảnh sát lục soát tàu Nautilus. (Ảnh: Johan Nilsson/TT)

Madsen khăng khăng nói rằng cô Kim Wall chết vì một tai nạn khi đang ở trên chiếc tàu ngầm Nautilus dài 18m của ông, và rằng sau đó ông đã ném xác cô xuống biển ở vịnh Koge gần Copenhagen.

Theo cảnh sát Đan Mạch, Madsen bác bỏ hoàn toàn việc cắt bỏ đầu và chân tay của Kim Wall.

Tuy nhiên, các điều tra viên cho biết phần thân trên không còn đầu của Kim Wall đã bị nhấn chìm xuống bằng một vật làm bằng kim loại và vết máu của cô được tìm thấy trong tàu ngầm Nautilus. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm quần áo mà Kim Wall đã mặc khi lên tàu phòng vấn.

Cơ quan chức năng cũng đang tìm kiếm phần cơ thể còn lại của Kim Wall với hy vọng chúng có thể cung cấp thêm bằng chứng về nguyên nhân tử vong của nữ phóng viên này. Hiện các điều tra viên chưa bình luận về động cơ giết hại cô.

Trong khi đó, tòa án dự kiến sẽ đề nghị Madsen trải qua một bài kiểm tra đánh giá sức khỏe tâm thần.

Con tàu bị “nguyền rủa”?

Madsen là một kỹ sư tự học. Ngoài việc chế tạo tàu ngầm, ông cũng đã phóng thành công tên lửa với tham vọng phát triển du lịch vũ trụ.

Nautilus từng là tàu ngầm cá nhân lớn nhất khi Madsen chế tạo ra nó vào năm 2008 với sự giúp đỡ của một nhóm tình nguyện viên. Tuy nhiên, đã xảy ra tranh chấp giữa các tình nguyện viên vì tàu Nautilus trong năm 2014 – 2015, trước khi ban quản trị quyết định trao quyền sở hữu cho Madsen.

Theo các tình nguyện viên, năm 2015, Madsen gửi một tin nhắn cho 2 thành viên trong ban quản trị nói rằng “có một lời nguyền trên tàu Nautilus”.

“Lời nguyên đó chính là tôi”, Madsen viết. “Sẽ không bao giờ có sự bình yên trên tàu Nautilus chừng nào tôi còn tồn tại”.

Madsen dành cả cuộc đời nhằm phá vỡ những giới hạn của đại dương và vũ trụ. “Đam mê của tôi là tìm cách du ngoạn đến những thế giới vượt ra ngoài thế giới mà ta đã biết” – Madsen viết trên website của Phòng thí nghiệm tên lửa không gian Madsen (RMSL)./.

Diệu Hương/VOV.VNTheo Yahoo News

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nha-che-tao-tau-ngam-dan-mach-hau-toa-vi-cai-chet-cua-nu-phong-vien-667428.vov