Nhà cao tầng Hà Nội 'biến mất' trong sương mù trắng xóa

Sáng sớm 23 Tết ông Công ông Táo, người dân Hà Nội ngỡ ngàng chứng kiến sương mù dày đặc, 'nuốt chửng' cả thành phố và những tòa nhà cao tầng khiến không ít người liên tưởng đến xứ sở sương mù London của nước Anh.

Sáng 2/12 Hà Nội bị bảo phủ bởi một màn sương mù trắng xóa

Người dân Hà Nội ra đường trong tình trạng sương mù giăng mù mịt.

Khung cảnh mờ ảo khiến nhiều người liên tưởng đến xứ sở sương mù London.

Sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 10m khiến các phương tiện phải đi rất chậm và bật đèn để lưu thông.

Không gian trước cổng SVĐ Quốc gia Mỹ Đình giờ cao điểm sáng nay

Dù vậy, vào thời điểm khoảng 7 giờ sáng lưu lượng xe đi lại khá đông, do đi làm và chuẩn bị cúng ông Công ông Táo.

Có khu vực như thể chỉ có con đường trước mặt, trong khi các tòa chung cư và nhà cửa như "biến mất" chỉ còn một màu mây.

Mưa phùn và sương mù khiến độ ẩm không khí ở mức cao dẫn đến tình trạng nồm ẩm.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nha-cao-tang-ha-noi-bien-mat-trong-suong-mu-trang-xoa-d196697.html