Nguyễn Đức Nguyên và cuộc chơi nhiếp ảnh

Bộ môn nhiếp ảnh của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hiện có đội ngũ nhiếp ảnh gia đông đảo và gần đây lại bổ sung gương mặt mới với sự nhiệt tình, góc máy lạ Nguyễn Đức Nguyên.

Tác phẩm: Tuổi thơ vùng cao.

Nguyễn Đức Nguyên, sinh năm 1975, hiện sống tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Là một kỹ sư viễn thông, tuy nhiên ngoài thời gian dành cho công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật, anh Nguyên có một đam mê cháy bỏng khác đó là nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nguyễn Đức Nguyên được kết nạp làm hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh từ năm 2021, so với nhiều hội viên khác, anh có thời gian tham gia nhiếp ảnh chưa lâu. Thời gian kể từ khi anh bén duyên với nhiếp ảnh đến nay mới vỏn vẹn 3 năm, tuy nhiên, Nguyễn Đức Nguyên lại là người rất có duyên với các giải thưởng: Huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh Đồng bằng sông Hồng 2021, Cúp Bạc cuộc thi ảnh mùa xuân Thành phố Hồ Chí Minh 2022 , Huy chương Đồng cuộc thi ảnh Quốc tế tại Việt Nam,…

Tại cuộc thi ảnh quốc tế tại Ấn Độ, Ba Lan, Pháp, Modova, Tiệp Khắc…. Nguyễn Đức Nguyên đã xuất sắc giành nhiều Huy chương Vàng của các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế như: Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới (ISF)…

Trong cuộc chơi nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nguyên khiêm tốn nhận mình là dân "ngoại đạo". Anh chơi ảnh đơn giản vì sở thích, đam mê. Tuy nhiên, dù anh khiêm tốn nhận mình là dân "ngoại đạo" nhưng phải thừa nhận, Nguyễn Đức Nguyên có tác phong làm việc khá chuyên nghiệp.

Nhiếp ảnh dù là thú chơi, anh đã tốn khá nhiều thời gian, công sức cho nó. Người viết từng rong ruổi cùng tay máy Nguyễn Đức Nguyên trong nhiều chuyến luồn rừng, vượt núi, đến các vùng xa xôi hẻo lánh để tìm khung cảnh sáng tác. Ở điểm này phải nói Nguyễn Đức Nguyên khá chịu đi, tìm tòi khám phá. Trong nhiều chuyến thực tế sáng tác anh đã không ngần ngại tự lái xe hàng nghìn cây số lên tận vùng biên giới Lai Châu, Hà Giang để sáng tác. Còn những chuyến đi ngắn vài ba ngày với Nguyễn Đức Nguyên nhiều vô kể. Nhiều chuyến hành trình, anh thức đêm lái xe ba bốn trăm cây số nhưng đến nhà trọ, anh vẫn bấm đồng hồ báo thức đúng 3 giờ sáng để dậy đi leo núi, vào rừng kịp lúc nắng lên có ánh sáng đẹp…

Tác phẩm: Vân Long.

Mới đây nhất Nguyễn Đức Nguyên đã có chuyến hành trình ra quần đảo Trường Sa để thỏa mong ước sáng tác. Kết quả của chuyến đi thực tế ấy đã có rất nhiều tác phẩm ảnh đẹp ra đời, có tác phẩm đạt giải khuyến khích 10 năm Trường Sa.

Tay máy Nguyễn Đức Nguyên cũng là người chịu khó tìm tòi, học hỏi trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Tôi từng chứng kiến anh không ngần ngại ngồi hàng giờ để nghe tay chơi ảnh đàn anh nổi tiếng trong làng nhiếp ảnh nghệ thuật Dương Quốc Định chia sẻ chuyện nghề, truyền đạt những kinh nghiệm sáng tác.

Để mở rộng không gian sáng tác, tăng cường giao lưu nâng cao tay nghề, mới đây Nguyễn Đức Nguyên trở thành thành viên của Câu lạc bộ nhiếp ảnh quốc tế Việt-Đức. Nơi tập hợp nhiều tay máy nhiệt huyết, có tay nghề cao và rất năng động trong các hoạt động sáng tác.

Với nghệ thuật nhiếp ảnh, Nguyễn Đức Nguyên là một "người mới" nhưng đã sớm gặt hái được những thành công. Tuy nhiên, những thành quả ấy dường như không làm anh thỏa mãn, ngược lại nó là động lực thôi thúc anh bước tiếp trên hành trình sáng tạo. Với một người đam mê, nhiệt huyết như Nguyễn Đức Nguyên, tôi tin sự thành công của anh sẽ không dừng lại ở những gì đã có.

Mai Phương

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nguyen-duc-nguyen-va-cuoc-choi-nhiep-anh/d20230830184652885.htm