Nguyễn Bảo Chân và 'Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ'

Sau tập thơ 'Bóng của Ý nghĩ', nhà thơ Nguyễn Bảo Chân vừa ra mắt tập sách 'Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ', tập hợp 30 tản văn mà nữ thi sĩ đã viết cho chuyên mục 'Mùi vị ký ức' của Nhân Dân hằng tháng (từ số tháng 8/2020 đến số tháng 12/2022).

Tập tản văn “Những ý nghĩ khua vang căn bếp nhỏ” do NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Thư Hoàng.

Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, chị làm biên tập và phim tài liệu về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Về tập tản văn mới của mình, Nguyễn Bảo Chân chia sẻ: “Tôi không viết về ẩm thực, tôi cũng không hướng dẫn cách nấu ăn; tôi sẽ viết về “mùi vị” liên quan đến kỷ niệm và trải nghiệm riêng, chia sẻ với bạn đọc suy nghĩ, cảm xúc và đôi điều tôi học được qua những chặng đời".

Nhìn lại hành trình hơn 2 năm đồng hành cùng “Mùi vị ký ức”, Nguyễn Bảo Chân sắp xếp lại thứ tự các bài, để từng mảnh ký ức kết nối với nhau như những chương của một tự truyện. Tên sách, bắt nguồn từ tứ thơ của nữ thi sĩ: “Ta nấu nướng xôn xao/ nho nhỏ căn bếp/ Ly tách bát đĩa lách cách/ khua vang những con chữ im/những ý nghĩ thầm”. Với tác giả, “những ý nghĩ, những mảnh ký ức này được nhặt ra một cách ngẫu nhiên từ kho “Mùi vị ký ức đời tôi”. Với chị, ký ức luôn ở đó, chỉ cần chạm đến là bừng thức, tươi rói, tỏa hương; chỉ cần gọi là cất lời, rung rung cười khóc. Chúng dăng díu với nhau bởi sợi dây vô hình mà bền chặt. Đó là “sợi tình tôi”, “buộc chính tôi” vào cuộc sống đầy trắc ẩn, nơi bất cứ vui - buồn - sướng - khổ - được - mất nào cũng đẹp, cũng thơm.

T.H

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguyen-bao-chan-va-nhung-y-nghi-khua-vang-can-bep-nho-5707677.html