Nguy cơ cháy, nổ do chập điện

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các khu chợ, nguyên nhân chính là do sự cố chập điện gây ra. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ liên quan đến hệ thống điện trong gia đình cũng như mạng điện công cộng luôn tiềm ẩn, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

MỐI NGUY TIỀM ẨN

Mới đây nhất, rạng sáng 9-4, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài đã thiêu rụi 1 cửa hàng phụ kiện xe máy, sau đó lan sang 1 ki-ốt bên cạnh. May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân gây ra vụ cháy được xác định là do chập điện.

Hệ thống điện chằng chịt, xuống cấp làm tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ

Không ít vụ cháy có nguyên nhân chập điện xảy ra trong thời gian gần đây, đặc biệt tại các khu chợ, nguy cơ cháy, nổ càng thêm hiển hiện. Đa phần hệ thống điện ở các khu chợ được lắp đặt bên cạnh những vật dụng, hàng hóa dễ cháy. Thiết bị điện đã cũ, không đảm bảo an toàn, nhất là các khu chợ tồn tại đã lâu, hệ thống điện không được nâng cấp, sửa chữa. Trong khi đó, do nhu cầu sử dụng, tiểu thương lại tự ý đấu nối thêm nhiều ổ điện, đường dây khiến hệ thống điện càng thêm chằng chịt và dễ xảy ra quá tải, chập điện khi sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị.

Anh Nguyễn Văn Anh, tiểu thương chợ Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh cho biết: “Dây điện giăng mắc trong chợ đã lâu mà chưa được nâng cấp nên rất lo các sự cố chập cháy”. Trên phía trần ki-ốt của anh Văn Anh, chiếc quạt trần và ổ điện do anh tự mắc để xua đi cái nóng được cố định vào xà nhà bằng vài vòng băng keo đen đã bắt đầu bung keo dán…

Thời tiết nắng nóng, nguy cơ chập điện dẫn đến cháy, nổ tại các khu chợ nhà lồng rất cao. Và thực tế cũng đã xảy ra khá nhiều vụ cháy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của tiểu thương. Bởi đa số vật dụng bên trong các ki-ốt đều dễ bắt lửa. Hơn nữa, các ki-ốt liền kề nhau nên cháy lan rất nhanh và khó dập do đường vào nhỏ… Trong khi đó, mỗi ki-ốt gần như là toàn bộ tài sản của tiểu thương. “Tài sản của mình nằm hết trong này mà cháy thì không biết làm sao. Hôm trước, tôi coi tivi thấy chợ Thanh Lương cháy rụi nhiều ki-ốt mà sợ quá” - bà Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Lộc Ninh chia sẻ.

Ý THỨC NGƯỜI DÂN LÀ TRÊN HẾT

Để sử dụng điện an toàn, hiệu quả và hạn chế các nguy cơ gây ra cháy nổ, người dân, nhất là tiểu thương trong khu chợ cần tự nâng cao ý thức và kiến thức về sử dụng điện. Song song đó, tiểu thương cũng cần trang bị bình chữa cháy đảm bảo chất lượng phòng khi cháy nổ xảy ra. Bà Nguyễn Thị Đào, tiểu thương chợ Bình Long, thị xã Bình Long chia sẻ: “Bình chữa cháy thì mình phải tự trang bị để lỡ có xảy ra cũng xử lý kịp thời. Trước khi đóng cửa ki-ốt ra về, mình phải kéo cầu dao xuống, tắt hết nguồn điện, phải tự nhắc nhở bản thân như vậy thì mới hạn chế nguy cơ cháy”.

Sự cố về điện luôn chiếm tỷ lệ lớn trong các nguyên nhân gây cháy, nổ. Các lỗi vi phạm thường gặp sau các vụ cháy chủ yếu do tự ý câu mắc dây dẫn điện, sử dụng thêm thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế ban đầu, nấu ăn trong ki-ốt, hàng hóa, vật tư dễ cháy sắp xếp gần các thiết bị điện.

Hiện nhiều tiểu thương đã quan tâm đến bảo hiểm cháy, nổ nhằm khắc phục thiệt hại hoặc tổn thất đối với tài sản do cháy, nổ gây ra. “Năm nào tôi cũng mua bảo hiểm cháy, nổ. Bảo quản tài sản của mình thì mua thôi. Tôi mua cũng khoảng 5, 6 năm nay” - bà Ngô Kim Lan, tiểu thương chợ Lộc Ninh cho biết.

Ngoài cảnh báo người dân, chính quyền và lực lượng chức năng cũng cần thường xuyên kiểm tra, quyết liệt xử lý trường hợp vi phạm; đồng thời có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ với các hệ thống điện, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là ý thức của người dân. Bởi nếu vẫn còn xem nhẹ phòng cháy, chữa cháy, chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề này thì “bà hỏa” vẫn luôn là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Thu Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/133018/nguy-co-chay-no-do-chap-dien