Ngưỡng mộ trang trại con đặc sản 'thập cẩm' của cô giáo về hưu

Từ thỏ, lợn rừng, chim bồ câu... đến đà điểu đều được nuôi tại trang trại trên cát của gia đình bà Hồ Thị Thủy (vốn là cô giáo về hưu nhưng đam mê chăn nuôi) ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát (Bình Định) mang về mức lợi nhuận hơn 80 triệu đồng mỗi năm.

Trang trại con đặc sản "thập cẩm" của cô giáo về hưu

Hiện nay, trang trại bà Thủy đang sở hữu 20 cặp bồ câu

Gần 10 năm nay, đàn heo rừng với 3 nái, 1 đực (trong đó có 2 con nái mới đẻ được 20 con) phát triển rất tốt. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, bà thu về khoảng 20 triệu đồng tiền bán heo con.

Đàn thỏ tại trang trại hiện chỉ khiêm tốn với 5 con (4 cái, 1 đực). Mỗi tháng, 1 con thỏ cái sinh sản 1 lứa (5 con). Sau 3 ngày sinh sản, thỏ cái sẽ được đưa vào chuồng thỏ đực để “giao phối”.

“Mới đây, tôi bán 36 con với giá 100.000 đồng/kg nên cũng kiếm được số tiền kha khá. Hiện tại, sức mua thỏ lấy thịt đang rất mạnh, thương lái đến mua tận nhà nên chẳng lo gì đầu ra” - bà Thủy cho hay.

7 năm nay, cặp đà điểu (trống, mái) được nuôi rất cẩn thận. Hàng năm, đà điểu mái chỉ nghỉ đẻ vào 2 tháng mưa (tháng 10,11), còn lại mỗi tháng bình quân cho ra 3 trứng, bán tại chuồng với giá 200.000 đồng/quả.

Heo được nuôi trong chuồng với môi trường rất sạch sẽ

Trang trại của bà Thủy còn có sự góp mặt của đàn gà

Đàn bò được chăm sóc kỹ lưỡng trong khuôn viên khu vườn

Đặc biệt, trang trại này do chính tay bà Thủy gây dựng, không tốn nhân công chăm sóc. Mỗi năm trừ chi phí thu về hơn 80 triệu đồng.

Trang trại còn có cả vườn cam cho quả rất sai đang vào mùa thu hoạch.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nguong-mo-trang-trai-con-dac-san-thap-cam-cua-co-giao-ve-huu-718048.html