Người vô tính ở Mỹ: 'Tôi không cần sửa vì tôi không hỏng'

Sau nhiều năm bị phớt lờ hoặc nhìn nhận tiêu cực, các nhóm người vô tính đang thúc đẩy sự công nhận, hỗ trợ và hướng dẫn cho cộng đồng của mình.

Allison McCorkle (39 tuổi, đến từ bang Illinois, Mỹ) bật cười khi nhớ lại sự hoang mang về xu hướng tính dục của mình. Khi học lớp 6, cô được chàng trai mà nhiều bạn bè mến mộ gọi điện rủ đi chơi. McCorkle không hứng thú, thậm chí hoang mang vì sao mọi người lại có cảm giác khác lạ.

“Chúng ta còn quá trẻ để hẹn hò”, cô từ chối người bạn.

 Allison McCorkle được xác định là người vô tính. Ảnh: John J. Kim/Chicago Tribune/TNS.

Allison McCorkle được xác định là người vô tính. Ảnh: John J. Kim/Chicago Tribune/TNS.

Vài năm sau, khi chạm mặt một người đàn ông ở cửa hàng, bạn thân nhất của McCorkle thốt lên: “Chúa ơi! Anh ấy thật nóng bỏng! Cậu nghĩ sao?”. Sau cái nhún vai, cô nói: “Tớ không có khái niệm thế nào là nóng bỏng cả”.

McCorkle nằm trong số ước tính 1/100 người trưởng thành là người vô tính hoặc không cảm thấy hấp dẫn tình dục đối với cá nhân khác. Phần lớn bị phớt lờ trong thế giới thường phân loại mọi người theo xu hướng tính dục. Theo một nghiên cứu, họ phải đối mặt với sự kỳ thị nhiều hơn người dị tính hoặc đồng tính, SCMP đưa tin.

Đấu tranh để được công nhận

Theo Yasmin Benoit, nhà hoạt động vô tính người Anh, những câu nói phiến diện như “Bạn cần phải kiểm tra nội tiết tố” hoặc “Bạn chưa gặp đúng người” vẫn còn phổ biến. Với tính năng ẩn danh trên mạng xã hội, nhiều “anh hùng bàn phím” có thể thoải mái bày tỏ sự thù ghét.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua, những người vô tính, thường tự gọi mình là “át chủ bài”, có những thành công vượt bậc trong việc công khai danh tính.

 Nhà hoạt động vô tính Yasmin Benoit. Ảnh: @ themasminbenoit.

Nhà hoạt động vô tính Yasmin Benoit. Ảnh: @ themasminbenoit.

Ngày Quốc tế Vô tính đầu tiên, do Benoit đồng khởi xướng, được tổ chức vào tháng 4. Các series nổi tiếng như BoJack Horseman Sex Education đã đưa nội dung này vào cốt truyện. Các nhà xuất bản tung ra sách dành cho thanh thiếu niên có nhân vật vô tính. Mạng xã hội cũng phủ sóng với sự xuất hiện của các nhân vật như Ace Dad, nhà viết kịch ở độ tuổi 40, mang đến hy vọng và sự tự tin cho giới trẻ.

Những người vô tính cho biết lá cờ “át chủ bài” của họ cũng đang xuất hiện ở khắp nơi. “Chúng tôi đã dần bước ra ánh sáng. Điều mà trước đây chúng tôi không dám”, McCorkle nói.

Đối với những người vô tính, sự đánh đổi có thể đáng kể. Cody Daigle-Orians, người sở hữu kênh TikTok Ace Dad, nói: “Khi những người vô tính tâm sự về trải nghiệm của họ, từ mà tôi nghe hết lần này tới lần khác là cảm thấy ‘suy sụp’”.

“Khi nhìn xung quanh mà không thấy ai có trải nghiệm tương tự, thế giới giống như tấm gương phản chiếu phiên bản méo mó của sự thật. Do đó, họ cảm thấy như ‘phiên bản lỗi’ của chính mình”, ông nói thêm.

Người vô tính chiếm 1% dân số, theo phân tích kết quả khảo sát từ hơn 18.000 người Anh được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tình dục năm 2004.

Người Hong Kong (Trung Quốc) thường không quan tâm đến chuyện chăn gối. Theo cuộc khảo sát năm 2011 của Cao đẳng Cộng đồng Hong Kong đối với gần 1.000 người trưởng thành, đàn ông Hong Kong hài lòng với tần suất quan hệ tình dục 1,9 lần/tuần, trong khi phụ nữ là 1,6 lần/tuần. Con số này thấp hơn nhiều so với người Hy Lạp (một trong những quốc gia có tần suất quan hệ tình dục nhiều nhất trên thế giới) với 3 lần/tuần.

 Lá cờ biểu tượng của cộng đồng người vô tính. Ảnh: Shutterstock.

Lá cờ biểu tượng của cộng đồng người vô tính. Ảnh: Shutterstock.

Cộng đồng vô tính bao gồm những người hoàn toàn tránh quan hệ tình dục; sẵn sàng quan hệ tình dục vì lợi ích của bạn tình; thích thú khi làm chuyện đó ngay cả khi không cảm thấy bị thu hút tình dục bởi bất kỳ ai. Một số có cảm xúc lãng mạn mạnh mẽ, trong khi những người khác thì không.

Angela Chen, tác giả của cuốn sách về người vô tính, cho biết những người như cô đang đẩy lùi nền văn hóa “tình dục bắt buộc” - nơi tình dục đều đặn, cuồng nhiệt được chấp nhận như lý tưởng và bất cứ điều gì khác bị coi là khác thường.

“Tôi ước chúng ta sống trong thế giới không quan trọng xu hướng tính dục, bởi bất cứ mong muốn dù có thế nào đều không hề sai trái”, cô nói.

Dan Hauswald (33 tuổi, đến từ bang Illinois), nhà thiết kế triển lãm thương mại, không bị cám dỗ để quan hệ tình dục với người xa lạ. Tình dục là hoạt động anh thích làm với người mình biết, yêu thích và tin tưởng.

 Dan Hauswald là người vô tính. Anh không bị cám dỗ để quan hệ tình dục với người xa lạ. Ảnh: Stacey Wescott/Chicago Tribune/TNS.

Dan Hauswald là người vô tính. Anh không bị cám dỗ để quan hệ tình dục với người xa lạ. Ảnh: Stacey Wescott/Chicago Tribune/TNS.

Hauswald cho biết chuyện hẹn hò của bản thân trở nên dễ dàng hơn khi anh cởi mở về việc không cảm thấy bị hấp dẫn tình dục. Anh biết đến từ “vô tính” trong năm cuối đại học, qua podcast nói về vấn đề này.

Vào thời điểm đó, Hauswald nghĩ rằng thuật ngữ này không thực sự phù hợp với mình, nhưng khi các định nghĩa được mở rộng hơn, anh đã thay đổi ý định.

Ba năm trước, anh bắt đầu tham dự các cuộc gặp mặt người vô tính ở địa phương. “Tôi không cần phải sửa vì tôi không bị hỏng. Tôi chỉ là phiên bản thật sự của chính mình”, anh nói.

Áp lực vẫn còn

McCorkle chưa bao giờ quan tâm đến việc hẹn hò khi còn ở tuổi thiếu niên. Cô quyết định thử thay đổi vào năm 20 tuổi. Kết quả không khả quan.

Đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời, McCorkle tình cờ phát hiện thuật ngữ “vô tính” trên Internet. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, khi các định nghĩa thường rất khắt khe và hạn hẹp, cô cho rằng mình không đủ tiêu chuẩn.

McCorkle vật lộn thêm 5 năm nữa, trước khi tìm ra định nghĩa hiện đại hơn trên trang web của Mạng Giáo dục và Khả năng Hiển thị Vô tính.

Mục tiêu của McCorkle trong việc hỗ trợ cộng đồng vô tính ở địa phương là đảm bảo thế hệ thanh thiếu niên tiếp theo có thời gian tìm kiếm thông tin và sự giúp đỡ dễ dàng hơn.

 Jenny Johnson phát hiện mình là người vô tính nhờ đọc tiểu thuyết. Ảnh: Chris Sweda/Chicago Tribune/TNS.

Jenny Johnson phát hiện mình là người vô tính nhờ đọc tiểu thuyết. Ảnh: Chris Sweda/Chicago Tribune/TNS.

Về phần mình, Jenny Johnson (32 tuổi, ở Illinois), nhà phân tích của một công ty quảng cáo, có rất nhiều câu hỏi dành cho những người bị hấp dẫn tình dục.

“Làm thế nào bạn biết đối tác phù hợp với mình?”, “Làm thế nào bạn biết mình muốn có cuộc hẹn thứ hai?”, cô thường hỏi bạn bè. Câu trả lời thường là “Ồ, tôi tự hỏi không biết anh ấy trông như thế nào nếu không mặc quần áo”. Điều này khá thú vị đối với Johnson, nhưng không đặc biệt hữu ích. “Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy”, cô nói.

Johnson tạm hoãn việc hẹn hò từ giữa những năm 20 tuổi. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Những thứ mà tôi nghĩ rằng mình nên thích thì tôi đã không làm”.

Cuối cùng, cô tìm ra lời giải thích về mối quan hệ vô tính và lao vào nghiên cứu thông tin trên mạng. “Tôi thực sự rất vui mừng. Đây chính xác là danh tính của tôi”.

Johnson đang hẹn hò với cả đàn ông và phụ nữ. Cô trở nên tự tin hơn về việc trở thành “át chủ bài”, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực xã hội và thái độ xa lánh.

“Bạn tôi là người vô tính nhưng bố mẹ không tin cô ấy. Đã nhiều năm trôi qua mà họ nhất quyết không thay đổi suy nghĩ. Những chuyện như vậy vẫn xảy ra”, Johnson nói thêm.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-vo-tinh-o-my-toi-khong-can-sua-vi-toi-khong-hong-post1251678.html