Người vợ nghèo cầu xin giúp đỡ chồng con bại liệt

Một mình chăm sóc người chồng xuất huyết não liệt nửa người cùng con trai bại liệt, nhiều lúc chị Nhung cảm thấy kiệt sức.

Xem clip:

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, chị Cao Thị Hồng Nhung (51 tuổi) cặm cụi ngồi bóp chân cho người chồng Trịnh Minh Mẫn (60 tuổi) liệt nửa người bên trái.

Do nằm lâu không vận động, bụng anh Mẫn ngày một trướng to, hai chân phù nề, tê nhức do máu khó lưu thông. Nhìn vợ sớm tối tần tảo, đôi mắt anh đỏ hoe.

Trên chiếc giường kê ở góc nhà, chị thủ thỉ: “Nay nhà hết gạo, em đang nhắn xin các bác trưởng khu vực, lãnh đạo phường. Chừng nào có tiền, em sửa sang phần mái nhà phía trên chỗ chồng nằm cho đỡ nắng mưa”.

Trò chuyện chưa lâu, đứa con giường đối diện ú ớ, chị Hồng vội chạy tới kiểm tra. “Con nó bị bại liệt, vừa đi đại tiện, cần thay tã”, chị vừa nói, vừa nhanh tay trở người lau rửa cho con.

Đôi mắt ngấn lệ, anh Mẫn thương vợ cả đời tần tảo chăm lo gia đình.

Cuộc hôn nhân của anh chị bắt đầu cách đây hơn 20 năm. Hai người xa lại, quen biết rồi đến với nhau, nhưng số phận lại thách thức tình yêu đó một cách đầy nghiệt ngã.

Trước kia, anh chị cùng làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Ngày mẹ chồng mất, 2 vợ chồng chuyển hẳn về quê sinh sống, người đi làm thuê, người bán vé số dạo.

Năm 2012, niềm vui đến vỡ òa khi bé Trịnh Minh Nhật chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh. Thế nhưng, 8 tháng sau sinh, Minh Nhật xuất hiện triệu chứng bất thường gây rối loạn tiêu hóa. Dù đã tiến hành kiểm tra bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn không thể chuẩn đoán căn bệnh của con.

“Chúng tôi rất hoang mang, lo lắng không biết con mình mắc phải căn bệnh gì nghiêm trọng. Bác sĩ bảo chỉ còn cách chọc dò tủy sống để xét nghiệm. Sau ngày đó, con bị liệt cả 2 chân. Cuộc sống gia đình thay đổi hoàn toàn”, người mẹ bật khóc nói.

Cuộc sống của Minh Nhật dựa cả vào sự chăm lo của mẹ.

Suốt 12 năm qua, Minh Nhật chỉ biết nằm ngửa, chân lúc nào cũng mềm nhũn, mọi sinh hoạt đều cần có mẹ chăm sóc.

Chị Nhung trải lòng, có lẽ con cảm nhận được những khiếm khuyết trên cơ thể, cảm nhận được vất vả nhọc nhằn của ba mẹ nên không la hét hay quậy phá, chỉ nằm im trên manh chiếu nhỏ.

Biến cố lần nữa ập đến. Năm 2016, anh Mẫn bị xuất huyết não dẫn đến liệt nửa người bên trái. Chị Nhung đành nghỉ công việc hiện tại, ở hẳn nhà chăm sóc chồng con. Hoàn cảnh 2 bên gia đình nội, ngoại cũng vô cùng éo le nên chẳng đỡ đần là bao.

Chị Nhung cầu xin giúp đỡ chồng con bại liệt.

Nếu trước đây, những công việc tắm rửa, thay quần áo, giúp đi vệ sinh, chị giúp con thì nay giúp thêm chồng. Công việc ‘bất đắc dĩ’ ấy đã kéo dài gần 10 năm qua, dẫu nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ chị Nhung than phiền.

Biết hoàn cảnh gia đình khốn khó, Tết năm nào, chính quyền địa phương, bà con làng xóm ai cũng tới thăm hỏi, động viên.

“Hôm mùng 5 Tết này, tôi được người ta lì xì mừng tuổi. Hôm đó thèm bánh bao lắm nên nhờ vợ mua. Vừa ăn xong thì tôi lên cơn co giật, nhập viện cấp cứu. Hai hôm sau, không có tiền chữa trị, gia đình xin xuất viện về nhà. Gần 1 triệu đồng tiền viện phí phải nhờ bà con cô bác giúp đỡ, chứ không biết lấy gì mà trả”, anh Mẫn nói.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ba Láng cho biết, nhiều năm liền gia đình chị Cao Thị Hồng Nhung thuộc diện khó khăn của địa phương. Chồng con của chị bại liệt, rất mong họ sớm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Cao Thị Hồng Nhung, trú khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

SĐT: 0939.205.165

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.050 (chị Cao Thị Hồng Nhung)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-ngheo-cau-xin-giup-do-chong-con-bai-liet-2252340.html