Người Triều Tiên dùng smartphone, xe đạp điện nhập khẩu

Những bức ảnh được chụp vào tháng 9 vừa qua tại Triều Tiên đã cho thấy sự bí ẩn không phải lúc nào cũng đi kèm với nhàm chán và lạc hậu.

Một áp phích tuyên truyền cho thấy cảnh quân đội Triều Tiên đáp trả Mỹ được dán lên cửa sổ ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một trong số những áp phích được sản xuất sau khi Liên Hợp Quốc và Mỹ liên tiếp răn đe Triều Tiên bằng những lệnh trừng phạt.

Một số phụ nữ trung niên dùng sơn đánh dấu làn dành riêng cho xe đạp, được mở đồng loạt vào năm 2015 ở Bình Nhưỡng.

Những người phụ nữ tươi cười bán trái cây tươi và các loại hạt bên lề đường.

Một nhóm thanh niên mặc áo sơ mi, quần âu bên ngoài đồng phục Taekwondo tại Hamhung.

Xe đạp điện nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản được bán tại Triều Tiên với giá từ 300 đến 500 USD. Sự xuất hiện của xe đạp điện ở thành phố Hamhung cho thấy người Triều Tiên quan niệm việc phát triển kinh tế không chỉ giới hạn ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Một nhóm học sinh tại Trại trẻ em Quốc tế Songdowon ở Wonsan mặc những bộ đồng phục sáng màu, in logo Nike và Adidas.

Quầy bán đồ uống ở Wonsan do công ty Wonlim 4 quản lý với các mặt hàng nhập khẩu và nội địa như bia Kyeongheung.

Pin năng lượng mặt trời được sử dụng phổ biến tại Triều Tiên.

Người tham gia giao thông đi lại trật tự trên một trong những con phố chính tại thành phố Kaesong.

Một cụ bà cầm chiếc túi mang nhãn hiệu Miniso. Miniso – thương hiệu hàng hóa giá rẻ của Nhật Bản và Trung Quốc đã mở một cửa hàng ở Bình Nhưỡng hồi tháng Tư. Do các lệnh trừng phạt, cửa hàng này buộc phải đổi tên thành Evolution hồi tháng Bảy.

Người dân Triều Tiên thuộc nhiều lứa tuổi chăm chú xem ảo thuật. Một phụ nữ trẻ thích thú dùng smartphone quay lại các tiết mục ảo thuật đặc sắc.

Theo Minh Hạnh/Tiền Phong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-trieu-tien-dung-smartphone-xe-dap-dien-nhap-khau-940522.html