Người tình ánh trăng tập cuối: IU qua đời, để lại con gái cho Lee Jun Ki
Người tình ánh trăng vừa phát sóng tập cuối cùng sau chặng phim dài 20 tập đã để lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả.
Trải qua hơn hai tháng phát sóng với 20 tập phim, “Người tình ánh trăng” đã nói lời chào tạm biệt khán giả. Giống như phiên bản gốc Bộ Bộ Kinh Tâm, phiên bản làm lại của Hàn Quốc cũng đã hạ màn bằng một cái kết hết sức đau lòng.
Tiếp nối những tình tiết Người tình ánh trăng trong tập 19, ở tập 20 và cũng là tập cuối của Bộ bộ kinh tâm phiên bản Hàn, Hae Soo (IU) chính thức trở thành phu nhân của Thập tứ hoàng tử Wang Jung (Ji Soo). Dù "đã là vợ người ta" nhưng nàng vẫn luôn nhớ về Wang So (Lee Jun Ki).
Thế nhưng không lâu sau đó, cô đã mắc bệnh nặng. Tình hình sức khỏe ngày càng xuống dốc, Hae Soo đã ra đi trong vòng tay của Wang Jung. Về phía Wang So, khi biết tin, anh cũng đã bị sốc. Tuy nhiên lúc này, mọi chuyện đã quá muộn.
Trước khi qua đời, trong những thời khắc sức khỏe xuống đến mức trầm trọng không thể cứu vãn, Hae Soo đã viết một bức tâm thư gửi Wang So mong gặp anh lần cuối, nhưng anh đã không đọc. Trong những cơn sốt mê man, Hae Soo đã có những giấc mơ về chuyện tình với Tứ hoàng tử với cái kết tuyệt đẹp.
Khi nghe được tin Hae Soo mất, Wang So mới hốt hoảng lục lại bức thư để xem. Khi anh chạy đến tìm Wang Jung, anh đã không còn nhìn thấy Hae Soo nữa. Trong cơn đau khổ tột cùng, anh đã gào khóc nức nở.
Điểm sáng duy nhất của cuộc tình Wang So - Hae Soo chính là đứa con mà Hae Soo để lại cho anh trước khi ra đi mãi mãi. Thập tứ hoàng tử Wang Jung chính là người chăm sóc tiểu công chúa, và đến sau này, vua Gwang Jong mới biết được điều này.
Cuối “Người tình ánh trăng” tập 20, Hae Soo bất ngờ xuyên không trở về hiện tại với thân thế Go Ha Jin khi một lần nữa mặt trăng và mặt trời nhập làm một, tuy nhiên cô mất hẳn phần ký ức trong quá khứ. Chỉ đến khi ghé thăm một triển lãm, Go Ha Jin mới nhớ lại kiếp Hae Soo của mình, bật khóc và nói lời xin lỗi.
Mỹ Linh (T/h)