Người thân đau đớn chờ đợi những đứa trẻ bị bắt làm con tin ở Gaza

Abigail Edan mới 3 tuổi, song khi các chiến binh Hamas xông vào nhà của cô bé ngày 7 tháng 10 và giết chết cha mẹ em, cô bé đã biết chạy sang nhà hàng xóm để trú ẩn.

Gia đình Brodutch, gồm người mẹ Hagar cùng ba đứa con, chính là những người đón Abigail khi bé chạy trốn. Tuy nhiên, sau đó cả năm người đều biến mất. Họ được chính quyền xác nhận là đã trở thành con tin của Hamas. Họ nằm trong số hơn 200 người bị bắt đến Gaza.

Gia đình của khoảng 30 trẻ em bị Hamas bắt làm con tin mô tả nỗi đau đớn khủng khiếp và ám ảnh khi biết rằng những đứa nhỏ thân yêu của họ vẫn đang bị giam giữ và không có khả năng tự vệ.

 Cô bé Abigail Edan mới 3 tuổi đã biết chạy sang nhà hàng xóm để trú ẩn. Ảnh: AP

Cô bé Abigail Edan mới 3 tuổi đã biết chạy sang nhà hàng xóm để trú ẩn. Ảnh: AP

“Nó chỉ là một đứa bé, mới 3 tuổi và ở một mình”, dì của Abigail, Tal Edan, run run nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Có thể con bé ở với một người hàng xóm, nhưng tôi không biết liệu họ có còn ở bên nhau không. Nó không có ai thân thiết bên cạnh cả”.

Trẻ em ở cả Israel và Gaza đã phải gánh chịu một phần quá lớn thiệt hại từ vụ thảm sát Hamas và cuộc bắn phá dữ dội của Israel vào vùng đất nhỏ bé, một dòng chảy ngầm đau đớn trong số những bi kịch.

Gần một nửa trong số 2,3 triệu người ở Gaza là trẻ em. Cơ quan Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Năm báo cáo rằng tổng số người chết đã tăng vọt lên hơn 7.000 người Palestine, trong đó có 2.913 trẻ vị thành niên. Hơn 800 trẻ em ở Gaza vẫn mất tích

Bắt thường dân làm con tin là tội ác chiến tranh theo Công ước Geneva. Và việc bắt trẻ em làm con tin trong chiến tranh hầu như không bao giờ được thực hiện - theo Danielle Gilbert, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northwestern, người đã phỏng vấn hàng trăm kẻ bắt giữ và con tin ở các quốc gia khác nhau, nhận xét.

Lý do đáng buồn là: Những kẻ bắt cóc coi trọng con tin còn sống, thường là đàn ông từ 18 đến 65 tuổi. Trẻ em ít có khả năng sống sót sau thử thách này.

Gilbert đánh giá: “Bắt giữ một người dễ bị tổn thương và không có khả năng sống sót trong những điều kiện đó sẽ khiến công việc của những kẻ bắt cóc trở nên khó khăn hơn. Vẫn còn phải xem liệu Hamas có chủ động bắt số lượng lớn con tin trẻ em như vậy hay không”.

Gia đình của những đứa trẻ Israel bị giam giữ mô tả họ đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hy vọng đến tuyệt vọng và giận dữ, khó ngủ và bị phân tâm khỏi những suy nghĩ về trường hợp xấu nhất.

Những người thân của các em đang dành thời gian nói chuyện với giới truyền thông trong nỗi đau tột cùng để tìm kiếm thông tin, bằng chứng về sự sống và sự trở về của những đứa trẻ yêu dấu và đáng thương của họ.

Mai Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-than-dau-don-cho-doi-nhung-dua-tre-bi-bat-lam-con-tin-o-gaza-post270254.html