Người phụ nữ đi làm đồng nhặt được nhiều tài sản giá trị và hành động bất ngờ…

Người phụ nữ đó là bà Ngô Thị Mai, trú tại xóm 1 Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội...

Chị Hoa vui mừng, xúc động nhận lại chiếc túi xách từ bà Mai.

Chị Hoa vui mừng, xúc động nhận lại chiếc túi xách từ bà Mai.

Ngày 13/6, Công an xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội thông tin về việc đơn vị đã hỗ trợ, trao trả nhiều tài sản của người dân đánh rơi…

Trước đó, vào ngày 8/6, bà Ngô Thị Mai, trú tại xóm 1 Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội trên đường đi làm đồng thì nhặt được 1 túi xách màu đen, bà mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một số giấy tờ tùy thân đều mang tên Nguyễn Thị Hoa cùng một số tiền mặt và 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Nhận định số tài sản này là của người khác đánh rơi, chắc họ đang rất lo lắng nên bà Mai đã nhanh chóng mang đến trụ sở Công an xã Vĩnh Ngọc giao nộp để nhờ các đồng chí Công an tìm và trao trả co chủ nhân chiếc túi xách nói trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản cùng với những thông tin bà Mai cung cấp, Công an xã Vĩnh Ngọc đã xác minh, thông báo tìm chủ nhân của chiếc túi xách.

Đến ngày 10/6, Công an xã Vĩnh Ngọc đã mời bà Mai và chị Nguyễn Thị Hoa, SN 2000, trú tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là chủ nhân của chiếc túi xách đến Công an xã Vĩnh Ngọc làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an, được bà Mai cùng cán bộ Công an trao trả chiếc túi xách, chị Hoa đã rất vui mừng và xúc động, chị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Mai, người phụ nữ tốt bụng và cảm ơn Công an xã Vĩnh Ngọc đã tận tình, trách nhiệm giúp đỡ mình.

Hành động của bà Mai và các chiến sĩ Công an rất có ý nghĩa và cần lan tỏa mạnh mẽ để cộng đồng ngày càng có nhiều những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp…

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-phu-nu-di-lam-dong-nhat-duoc-nhieu-tai-san-gia-tri-va-hanh-dong-bat-ngo-339978.html