Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu

Không có lương hưu, cần đi xa cũng 'canh vé máy bay 0 đồng', thế nhưng hằng tháng bà Trần Thị Tuyết Hồng (trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn dành tiền để đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển Đà Nẵng. Tình cảm, việc làm luôn hướng về biên giới của bà Trần Thị Hồng thật trân quý biết bao.

Yêu biên giới bằng cả tấm lòng

Thực ra, với nhiều người lính biên phòng ở khu vực phía Nam, Tây Nguyên bà Trần Thị Tuyết Hồng, nguyên giám đốc Siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh (thuộc Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh), khi còn công tác đã chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình kết nghĩa, tặng quà các đồn Biên phòng ở các tỉnh Tây Ninh, Kon Tum. Bà cũng là người khởi xướng phong trào "Nuôi heo đất gửi ra biên giới" để thể hiện tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Siêu thị Co.opMart, cùng tri ân người lính biên phòng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Không chỉ vậy, nhiều vợ con, anh em của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được Ban giám đốc siêu thị tạo điều kiện vào làm việc tại siêu thị hay giới thiệu đến các chi nhánh được mở tại các tỉnh, thành phố khác. Nhờ vậy, rất nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ đã đưa vợ con, anh em ở quê vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, ổn định cuộc sống từ đó yên tâm công tác.

Năm 1995, Siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh đi vào hoạt động cũng là là lúc Binh nhất Trần Văn Lực hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Lực được nhận vào làm bảo vệ cho siêu thị. Nhờ tính cẩn trọng có được từ những tháng năm quân ngũ, Lực nhanh chóng được phân công làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Trong thời gian ấy, Lực tranh thủ vừa đi làm vừa đi học. Tốt nghiệp đại học, Lực trở thành nhân viên của phòng kinh doanh rồi trở thành Phó giám đốc và rồi Giám đốc Siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh. Những ân tình ấy khiến người ta không thể quên dù thời gian đã trôi đi cả mười mấy hai mươi năm.

Bà Trần Thị Tuyết Hồng và cán bộ Đồn Biên phòng Non Nước thăm hỏi, tặng quà cho Thái Gia Bảo.

Đối với bà Trần Thị Tuyết Hồng, tình cảm dành cho biên giới và những người lính biên phòng bao nhiêu năm nay vẫn thế. Nghỉ hưu, con cái đã trưởng thành, các cháu đã lớn, bà dành thời gian cho mình cùng bạn bè tận hưởng “khoảng trời riêng”. Do thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc ở Sài Gòn Co.op chưa đủ theo quy định nên hết tuổi làm việc bà Hồng không có lương hưu. Hai con gái mỗi tháng biếu mẹ 5 triệu đồng để chi tiêu, thế nhưng, khi biết đến Chương trình Nâng bước em đến trường của BĐBP, bà Hồng đã kết nối với Đồn Biên phòng Non Nước, BĐBP Đà Nẵng cùng với những người lính nhận đỡ đầu 2 học sinh là Cao Nguyễn Thịnh Phát và Thái Gia Bảo (cùng trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Đều đặn, vào tháng đầu tiên của quý, bà Hồng chuyển khoản 3 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Non Nước để trao cho học sinh mình đỡ đầu.

Thiếu tá Phạm Tuân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Non Nước chia sẻ: “Số tiền này với nhiều người có thể không nhiều nhưng với gia đình cháu Cao Nguyễn Thịnh Phát và Thái Gia Bảo lại rất ý nghĩa. Không chỉ là thêm gạo, thêm thức ăn mà nó còn là động viên tinh thần cho mọi người lúc khó khăn. Đối với cá nhân chúng tôi thì sự đồng hành của bà Trần Thị Tuyết Hồng có ý nghĩa cũng vô cùng lớn, nó thể hiện sự đúng đắn, lan tỏa của Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” của BĐBP và chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa với các cháu học sinh khó khăn cũng như những gì mà nhà hảo tâm đã đóng góp”.

Làm “mẹ” ở tuổi… 70

Căn bà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Lợi nằm sâu trong Kiệt 22 đường Chế Lan Viên (Tổ 42, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, là người giám hộ của Cao Nguyễn Thịnh Phát). Vợ chồng bà Lợi có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khi con trai mất vì tai nạn, con dâu bỏ đi để lại đứa cháu là Cao Nguyễn Thịnh Phát còn đỏ hỏn cho ông bà nội nuôi. Cuộc sống của đôi vợ chồng già, sức khỏe yếu lại không có thu nhập đã khó khăn nay lại nuôi thêm 1 đứa cháu nhỏ thường ốm đau vì vắng hơi ấm của mẹ, sự chăm sóc của cha lại càng tốn kém, vất vả. Mọi thứ cứ thiếu trước, hụt sau, thế nhưng ông bà vẫn luôn cố gắng bù đắp cho đứa cháu vốn đã quá thiệt thòi. Hàng xóm láng giềng thương vợ chồng già nên gửi gắm trông vài đứa nhỏ để có đồng ra đồng vào. Giờ thì lũ trẻ cũng đến tuổi đi học, rồi sức khỏe của chồng ngày một yếu không đi làm thuê được nên bà Lợi hằng ngày phải đi nhặt ve chai.

So với Cao Nguyễn Thịnh Phát thì trường hợp của cậu bé Thái Gia Bảo (đang sống cùng bà ngoại là Trần Thị Bảy tại số nhà 15, đường Thép Mới, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn. Mấy năm trước, sau khi ly hôn, cha của Thái Gia Bảo về lại quê ngoài Bắc, mẹ đi bước nữa ở tận một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Thương cháu ngoại, bà Bảy nhận nuôi Thái Gia Bảo. Cha không chu cấp, mẹ đi bước nữa nhưng hoàn cảnh cũng nghèo khó, chẳng dư giả gì thế nên cuộc sống của 2 bà cháu vô cùng khó khăn. Bà Bảy tuổi đã cao, không có công việc ổn định. Trước đây, bà Bảy từng tham gia hoạt động cách mạng nên hàng tháng có tiền trợ cấp. Với số tiền ấy, bà Bảy chắt chiu, làm thuê làm mướn cũng đủ cho bà cháu rau cháo nuôi nhau.

Bà Trần Thị Tuyết Hồng động viên Cao Nguyễn Thịnh Phát.

Như có một sự trùng hợp đến kỳ lạ, bà Trần Thị Tuyết Hồng cũng đã bước sang tuổi 70 cùng lứa tuổi với bà Nguyễn Thị Lợi, Trần Thị Bảy. Bà Trần Thị Bảy đã không kiềm chế được cảm xúc khi ngồi trước “ân nhân” của 2 bà cháu. Câu chuyện vui hơn khi bà Bảy chia sẻ về kết quả học tập của cháu trai. Thái Gia Bảo luôn cố gắng trong học tập và nhiều năm liền đều là học sinh giỏi và cũng là người cháu hiếu thảo khi luôn vâng lời, giúp bà việc nhà. Ước mơ của cậu học trò nghèo là sẽ theo học về ngành công nghệ thông tin, có công việc ổn định để sau này có điều kiện đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà ngoại. Biết được ý nguyện của Thái Gia Bảo, bà Trần Thị Tuyết Hồng đã động viên: “Nếu vào TP Hồ Chí Minh học đại học, bà không hứa giúp được nhiều nhưng sẽ vẫn đồng hành cùng cháu”. Câu nói ấy khiến bà Bảy không kiềm chế được, đưa tay lên gạt nước mắt.

Nỗi niềm của bà Nguyễn Thị Lợi cùng chồng đó là khi nghĩ đến tương lai của cháu nội. Hiện, Cao Nguyễn Thịnh Phát mới chỉ học lớp 4, con đường phía trước còn rất dài trong khi ông bà tuổi đã cao, nếu, nằm xuống thì ai sẽ là người lo lắng cho đứa cháu? Năm trước, bác sĩ kết luận Cao Nguyễn Thịnh Phát bị tự kỉ mức độ nhẹ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của cậu bé. Trước hoàn cảnh của 2 cháu học sinh mình nhận đỡ đầu, bà Trần Thị Tuyết Hồng tâm sự: “Khi nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh, tôi chỉ có suy nghĩ là ủng hộ chủ trương của những người lính Biên phòng. Đến khi trực tiếp gặp, biết rõ hoàn cảnh của của các cháu, tôi chỉ ước mình biết các cháu sớm hơn, mình có tiềm lực hơn để có thể giúp đỡ các cháu nhiều hơn”.

Bài, ảnh: THANH TRÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nguoi-phu-nu-co-tam-long-nhan-hau-720875