Người phụ nữ chờ đến 12h đêm để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Trong mỗi phong bì là phần quà 500.000 đồng, được bỏ trong thùng với dòng chữ 'Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 500k'.

Trong những ngày qua, người dân Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam đã chọn phương án hồi hương tránh dịch bằng xe máy. Đa phần họ là lao động phổ thông, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không có việc làm, không còn thu nhập họ quyết định vượt chặng đường hơn ngàn km để về quê bằng xe máy.

Những món quà nhỏ chị Hiền chuẩn bị được để trong thùng với dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 500k”.

Sau khi test nhanh có kết quả âm tính, chuẩn bị đầy đủ tư trang và các vật dụng thiết yếu, những lao động này liên lạc với nhau rồi tổ chức thành từng nhóm bắt đầu hành trình. Đi đến đâu mệt họ dừng lại nghỉ, không dám vào nhà dân ngủ nhờ. Có những gia đình mang theo 2 con nhỏ về quê trong hành trình gian nan đầy hiểm nguy suốt nhiều ngày đêm. Theo thống kê của các chốt kiểm soát mỗi ngày có hàng trăm người Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam trở về quê bằng xe máy.

Nhằm chia sẻ động viên những người lao động khó khăn, nhiều tổ chức cá nhân ở Nghệ An đã tập chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết tại các chốt kiểm soát để kịp thời tiếp sức cho bà con. Những chiếc chuyến xe chở nước uống, sữa, bánh mì, khẩu trang… liên tục tập kết ngay đầu cầu Bến Thủy 2 nơi có chốt kiểm soát, và cũng nơi bà con dừng lại để khai báo y tế.

Những người dân vui vẻ tự nhận cho mình món quà, vơi bớt phần nào khó khăn.

Chiều 30/7, tại đây có một người phụ nữ đã chờ đến tận 24h đêm với thùng tiền ghi dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 500K”. Người phụ nữ đó là chị Đinh Thu Hiền trú tại TP Vinh Nghệ An.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đinh Thu Hiền cho biết: “Những ngày qua nhìn xem video cả đoàn người về quê bằng xe máy, vượt hàng nghìn km mà lòng tôi cứ rưng rưng, không nghĩ lại có ngày hôm nay. Nặng lòng với bà con mình quá. Với gia đình chị chỉ có món quà nhỏ giúp những người đi làm ở xa về quê trong dịp này mong sao họ vượt qua khó khăn…”.

Chị Hiền và gia đình mình chuẩn bị 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cả ngày 30/7, gia đình chị mang thùng tiền đứng ở khu vực cầu Bến Thủy 2 cho đến 24h đêm để bà con về quê có thể vui lòng nhận.

Mỗi ngày có hàng trăm người Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy để “tránh dịch”.

Trên trang cá nhân của mình, chị chia sẻ: “Gia đình mình hiện đang ở chốt cầu Bến Thủy 2, TP Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ một chút khó khăn với bà con về quê tránh dịch bằng xe máy. Bạn bè Facebook biết đoàn xe máy nào về quê thì báo cho họ về cầu Bến Thủy 2 giúp mình với nhé. Gia đình mình đứng chờ ở đây đến 12h đêm nay”. Sau khi đứng chờ đến 12h đêm, sáng sớm hôm sau chị Hiền lại ra cầu Bến Thủy tiếp tục chia sẻ những khó khăn với người dân trở về bằng xe máy.

Tại chốt kiểm soát lực lượng CSGT hỗ trợ nước uống, xăng, sữa, đồ ăn cho những công dân trở về quê bằng xe máy.

Tại đây các chiến sỹ Cảnh sát giao thông cũng đang trải qua những ngày bận rộn. Vừa làm nhiệm vụ, họ cũng lại mang nước uống, bánh mỳ cho những người dân về bằng xe máy. Tất cả đều là sự sẻ chia trong cơn khốn khó./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nguoi-phu-nu-cho-den-12h-dem-de-ho-tro-nguoi-dan-tu-cac-tinh-phia-nam-ve-que-878680.vov