Người phụ nữ bị tố xâm hại nam thiếu niên 15 tuổi khẳng định 'không có tội'

Người phụ nữ 49 tuổi bị tố xâm hại cháu P.H.H (15 tuổi) khẳng định:'Tôi là người không có tội, tôi sẽ đi bằng đôi chân của mình để vạch trần người tố cáo. Tôi đã dám cầm 2 triệu đưa cho 1 kẻ xa lạ thì tôi không bao giờ có tâm đó cả'.

Bà T cho rằng, kết quả khám của em H không dính dáng gì tới bà. Nếu cần, bà sẽ đi khám bệnh tại bệnh viện để chứng minh mình vô tội.

Thông tin mới nhất vụ tố cáo tội phạm của ông Trần Hoàng N (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM), em P.H.H đã được đưa vào Trung tâm bảo vệ Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên TP.HCM để chăm sóc, nuôi dưỡng vào chiều ngày hôm qua (18/10).

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, bà T (người bị tố cáo) khẳng định: "Nói chung tôi là người không có tội. Tôi sẽ đi bằng đôi chân của mình để vạch trần 2 cha con họ. Tôi dám cầm 2 triệu đưa cho một kẻ xa lạ thì tôi không bao giờ có tâm đó cả".

Bà T. cho biết thêm: "Lúc nó (H - PV) khóc, tôi muốn ôm nó vào lòng như một người mẹ. Bây giờ nó quay ngược lại nói tôi ăn ở với nó. Rơi vào hoàn cảnh này, tôi thấy hụt hẫng, quá đau khổ. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống, danh dự của tôi. Nhiều khi nghĩ có thể thắt cổ tự tử nhưng tôi phải sống vì con còn nhỏ. Giờ tôi đang bị búa rìu dư luận nhưng thời gian sẽ chứng minh sự thật”.

Về thông tin tố bà T xâm hại cháu N rồi lây bệnh cho thiếu niên này, bà T khẳng định, bà sẵn lòng khi cơ quan chức năng yêu cầu khám bệnh để chứng minh bà không quan hệ với cháu H và cũng không lây bệnh cho cháu.

“Tôi không xâm hại, không có bệnh thì sao lây cho cháu được”, bà T nói.

Được biết Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cử hai luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Đỗ Ngọc Thanh trợ giúp pháp lý miễn phí cho em H.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết: "Qua trao đổi với em H, chúng tôi thấy rằng trường hợp này là nghiêm trọng, xâm hại đến thể xác và tinh thần của em. Hiện em H đã được đưa vào trung tâm để hỗ trợ, chăm sóc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm vụ nạn nhân là nam thiếu niên nên chúng tôi sẽ cẩn trọng làm từng bước, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra”.

Theo thông tin từ luật sư Nữ, khi vào trung tâm, H thích nghi rất tốt, được ở một phòng riêng. Cháu đã được thử máu xét nghiệm, 2 tuần nữa có kết quả.

Ông N, người bố nuôi của em H tố cáo sự việc.

Trước đó, từ Đơn xin cầu cứu khẩn cấp của Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) TP.HCM đã xem xét và quyết định cần bảo vệ khẩn cấp cho em H.

Theo lời kể và đơn tố cáo của ông N (bố nuôi em H), đã hơn 3 tháng nay, H chỉ biết quanh quẩn trong phòng, không dám ra ngoài vì mặc cảm.

Nội dung đơn của ông N viết: Sau khi về sống chung cùng bố mẹ nuôi, H có phụ giúp ông N trong việc bán quán cơm. Sáng 28/6/2017, do bất cẩn nên H đã làm mất một chiếc xe máy của khách đến ăn cơm. Trong lúc tức giận, giữa ông N và H có xảy ra cự cãi. Thấy vậy bà C.T.T (SN 1960, một người hàng xóm) đưa H vào nhà của bà để tâm sự. Sau đó, H về nhà xin lỗi ông N rồi bỏ chạy ra phía trước nhà để lên xe bà T đón đi đến nhà nghỉ A.M ở huyện Củ Chi.

Người bố nuôi em H tố cáo, trong những ngày ở tại nhà nghỉ (từ 28/6 đến 8/7), ngoài việc đi làm thêm, chơi điện tử thì H bị bà T ép quan hệ tình dục 2 lần.

Sau đó, em H được đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Kết quả khám bệnh, em H bị nhiễm trùng đường tiểu.

Công an xã Xuân Thới Thượng, Công an huyện Củ Chi và Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông N. và đang xác minh làm rõ sự việc. Sau đó, bà T (người bị tố cáo) đã đến làm việc với cơ quan điều tra.

Phủ nhận việc tố cáo của ông N., bà T cho rằng, tất cả thông tin tố cáo bà chở cháu H đi nhà nghỉ rồi xâm hại là bịa đặt.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-phu-nu-bi-to-xam-hai-nam-thieu-nien-15-tuoi-khang-dinh-khong-co-toi-post240663.info