Người phụ nữ 8 năm ròng đưa con đi bệnh viện, khao khát nghe hai tiếng 'mẹ ơi'

Bị ngã lúc 17 tháng tuổi, bé Lê Mạnh Triển bị chấn thương dẫn đến hoại tử não, phải nằm liệt giường. 8 năm sau đó, chị Nhạn ròng rã đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, mong một ngày con có thể tự bước đi và gọi hai tiếng 'mẹ ơi'.

Kể từ ngày xảy ra tai nạn định mệnh ấy đến nay đã tròn 8 năm, chị Nguyễn Thị Nhạn (38 tuổi, trú tại thôn 5, xóm Đại Đồng, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vẫn chưa có giây phút nào muốn từ bỏ hy vọng chữa khỏi bệnh cho con trai mình. Cậu bé Lê Mạnh Triển lên 9 tuổi nhưng chưa biết nói, biết đi, mọi sinh hoạt gắn liền với chiếc giường bệnh.

Bị ngã từ 17 tháng tuổi, Lê Mạnh Triển bị hoại tử bại não, não không thể phát triển.

"Lúc con sinh ra trắng trẻo, bụ bẫm, nặng gần 4kg, gia đình ai cũng vui mừng. Nhưng chưa được bao lâu thì tai họa ập đến", chị Nhạn nhớ lại. Đó là lúc Triển được 17 tháng tuổi. Hôm đó, trong lúc chị xuống bếp nấu cháo, nhờ con gái lớn trông em, không ngờ Triển bị ngã đập đầu xuống sàn.

"Nghe tiếng con khóc thét, tôi vội lao đến, hô hoán mọi người giúp đưa đi bệnh viện", chị Nhạn rơi nước mắt đau xót, không ngừng tự trách bản thân mình. Sau 2 tuần điều trị ở bệnh viện tỉnh, do chấn thương quá nặng và thể trạng còn nhỏ, bác sĩ cho bé chuyển lên tuyến trung ương.

Vết sẹo từ lúc con được hơn 1 tuổi.

Tại đây, nghe bác sĩ kết luận con bị xuất huyết não dẫn đến hoại tử bại não, vợ chồng chị Nhạn bàng hoàng. Nhìn con nhỏ xíu, yếu ớt nằm lọt thỏm trên giường, hai người suy sụp muốn gục ngã.

Hai năm sau đó, chị Nhạn không rời bệnh viện nửa bước. Thậm chí có đợt, mẹ con không thể trở về nhà, bởi sức khỏe bé Triển khi đó quá yếu, cần máy móc hỗ trợ hàng ngày.

Cùng với đó, chi phí chạy chữa cho con hết sức tốn kém. Dù đã hỏi vay nhiều nơi, xoay sở cả trăm triệu đồng đưa con đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thế nhưng đến nay tình trạng của bé Triển vẫn không thể phục hồi như bình thường.

Hiện tại, mỗi lần phát bệnh, con phải ngay lập tức nhập viện. Anh Lê Văn Thống, chồng chị Nhạn vừa ở nhà trông con, vừa tranh thủ sửa xe đạp kiếm thêm thu nhập. Còn những lúc con chưa lên viện, chị Nhạn đi làm công nhân may ở gần nhà.

Trung bình mỗi tháng, gia đình cần một khoản tiền lớn để mua thuốc bổ não và bỉm cho con. Chưa kể, những khi con đi bệnh viện, vợ chồng chị Nhạn phải vay mượn chứ không có sẵn. Thu nhập ít ỏi của cả hai, lại thêm vẫn còn 2 con gái đang độ tuổi đi học khiến cả nhà rơi vào khó khăn cùng cực.

Bé Lê Mạnh Triển cần lắm sự hỗ trợ từ cộng đồng.

“Theo đúng tuổi là năm nay cháu vào lớp 3. Nhìn bọn trẻ tầm tuổi con mình đang ríu rít nô đùa, rủ nhau đi học, tôi không cầm nổi nước mắt. Thương con nhưng không biết làm gì hơn. Vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng để cho con được đi bệnh viện hàng tháng. Dù còn một tia hy vọng giúp con phục hồi, khổ đến mấy chúng tôi cũng cam chịu", chị Nhạn nghẹn ngào ôm con vào lòng. Đáp lại lời mẹ, chỉ có tiếng gào khóc vô nghĩa, những cơn co giật quằn quại từ đứa trẻ không nhận thức được thế giới xung quanh.

Ông Đinh Hữu Mạnh, Trưởng thôn 5 Đồng Tân chia sẻ: Gia đình chị Nguyễn Thị Nhạn thuộc vào diện khó khăn ở địa phương. Con trai chị là cháu Lê Mạnh Triển bị ngã từ nhỏ dẫn đến bại não, giờ chỉ nằm một chỗ. Trước đó, vợ chồng chị đã đưa con đi khắp các bệnh viện, chạy chữa tốn kém nhiều tiền của. Gia đình họ đang rất sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Nhạn, trú tại thôn 5 Đồng Tân, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

SĐT 0376545937

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.175 (bé Lê Mạnh Triển)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-8-nam-rong-dua-con-di-benh-vien-khao-khat-nghe-hai-tieng-me-oi-2161219.html