Người Pháp ngán... Pháp Mở rộng

Dân Việt - Các quan chức quần vợt Pháp nói rằng các tay vợt của nước họ gặp vấn đề về tâm lý và thật khó để có thể tranh đoạt vinh quang tại giải Grand Slam quê nhà - Pháp Mở rộng.

So với người Anh, chuỗi ngày “khô hạn” danh hiệu tại giải Grand Slam quê nhà - Pháp Mở rộng của người Pháp, chẳng thấm vào đâu cả. Lần gần nhất 1 người Anh lên ngôi tại Wimbledon là vào năm 1936, với chiến tích mang tên Fred Perry. Trong khi lần gần nhất 1 người Pháp vô địch Pháp Mở rộng, mới cách đây 30 năm. Yannick Noah vô địch đơn nam Pháp Mở rộng 1983.

Những tay vợt Pháp vẫn chưa đủ tầm để thắng ở Pháp Mở rộng

Hagelauer trong một trận đấu của Pháp tại Davis Cup

Nhưng như thế không có nghĩa sự sốt ruột của người Pháp kém người Anh. 30 năm, bằng với số tuổi của Roger Federer, tức là quãng thời gian đủ để một con người sinh ra, trưởng thành và trở thành một tay vợt danh tiếng. Cứ mỗi mùa Pháp Mở rộng diễn ra, người Pháp lại háo hức để rồi kết thúc trong thất vọng.

Chỉ còn 1 ngày nữa, Pháp Mở rộng 2013 sẽ khởi tranh, mọi công việc chuẩn bị, từ bảo dưỡng sân đấu, sắp xếp chỗ ăn ở, bốc thăm chia nhánh, tổ chức công tác trọng tài... đã hoàn tất. Và nó cũng đồng nghĩa với việc, người Pháp từ khắp mọi nơi lại bắt đầu hi vọng, hi vọng về cái ngày một tay vợt Pháp giữ cúp ở lại quê nhà.

Pháp Mở rộng 2013, với tư cách chủ nhà, Pháp có 29 tay vợt tham gia, 18 nam và 11 nữ. Nội dung nữ rất khó để có thể mơ mộng, vì những tay vợt được xếp hạng hạt giống như Marion Bartoli và Alize Cornet đã qua cái thời đỉnh cao. Chỉ có thể trông mong ở nội dung đơn nam, nơi Pháp sở hữu nhiều tay vợt máu mặt.

Nguyên trong danh sách hạt giống, Pháp có 6 cái tên, bao gồm Jo-Wilfried Tsonga (6), Richard Gasquet (7), Gilles Simon (15), Benoit Paire (24), Jeremy Chardy (25), Julien Benneteau (30). Ngoài ra còn có những gương mặt khá tiếng tăm khác như Gael Monfils, Michael Llodra hay Jeremy Chardy...

Tsonga và Gasquet tất nhiên được đánh giá cao nhất cho khả năng tiến sâu. Tsonga từng vô địch Paris Masters 1000 (2008), vào tới chung kết Úc Mở rộng (2008) và rất mạnh trên mặt sân đất nện. Pháp Mở rộng năm ngoái, anh đi tới tứ kết trước khi bị hạ bởi Novak Djokovic. Trong khi Gasquet chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây. 14 trận kể từ đầu năm, tay vợt 26 tuổi này chỉ thua 1.

Pháp có nhiều tay vợt nam chất lượng, có sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng những người đứng đầu làng quần vợt Pháp lại tỏ ra khá bi quan. Theo họ, những tay vợt Pháp hiện nay vẫn thiếu đi tư chất của một nhà vô địch, hay đúng hơn, tất cả luôn gặp vấn đề về tâm lý mỗi khi bước vào những trận đánh lớn.

“30 năm rồi chúng tôi không có ai vô địch Pháp Mở rộng. Nhìn vào thực tại, chúng tôi có rất nhiều tay vợt hay, nằm trong tốp đầu thế giới, nhưng khả năng để họ giành Grand Slam lại không cao. Họ chưa đạt tới cái tầm của Roger Federer, Novak Djokovic hay Rafael Nadal. Cần phải có một phép màu nếu muốn giấc mơ giữ cúp trở thành sự thực”, Patrice Hagelauer, GĐKT của LĐQV Pháp, nhận định.

“Những Tsonga hay Gasquet có thể chơi bùng nổ trong một vài trận đấu, có thể quật ngã bất cứ ai. Nhưng đó là ở những giải đấu nhỏ hoặc những vòng loại. Còn khi tiến sâu, họ thường không thể phát huy hết khả năng của mình. Tâm lý của họ có vấn đề. Đó là một thực tế rất buồn”, Hagelauer nói thêm.

Tùng Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/139723p1c27/nguoi-phap-ngan-phap-mo-rong.htm