Người mẹ vỡ òa hạnh phúc giây phút nhìn hai con trai được an toàn trong vòng tay chiến sỹ Công an

Ngày 10/3, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị cùng người dân đã giúp đỡ hai cháu bé đi lạc về với gia đình an toàn…

Chị Mai vui mừng, hạnh phúc khi hai con được anh Hiệp và Công an phường Xuân La giúp đỡ. Ảnh CQCA

Khoảng 14h ngày 10/3/2024, anh Lê Tuấn Hiệp, SN 1995, trú tại phùong Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện hai cháu bé đi lạc tại đường Nguyễn Hoàng Tôn. Lo sợ các cháu tiếp tục đi lạc và gặp nguy hiểm, anh Hiệp đã đưa hai cháu đến Công an phường Xuân La để hỗ trợ tìm kiếm người thân.

Tại trụ sở Công an phường, cán bộ Công an phường Xuân La đã ân cần chăm sóc, đắp chăn ấm và cho hai cháu uống sữa, trấn an tinh thần, đồng thời hỏi han các cháu về thân nhân, địa chỉ nhà.

Quá trình xác minh, Công an phường Xuân La đã nhanh chóng liên hệ với mẹ của hai cháu là chị Bùi Thị Mai, SN 1989, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời mời chị đến trụ sở đưa các con về nhà.

Có mặt tại trụ sở Công an, nhìn thấy hai con được cán bộ Công an phường tận tình chăm sóc, chị Mai vui mừng và vô cùng xúc động. Sau đó, chị đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Xuân La nói chung và đồng chí Nguyễn Xuân Cường – cán bộ Công an phường cùng anh Lê Tuấn Hiệp nói riêng đã chăm sóc, giúp đỡ hai con của chị trở về nhà an toàn.

Lá thư cảm ơn của chị Mai. Ảnh CQCA

Chị Mai cho biết, khoảng 10h cùng ngày, chị đang ở nhà nấu cơm thì con trai lớn 6 tuổi dẫn em trai 3 tuổi xuống sân nhà khu tập thể chơi. Đến khoảng 11h30 chị Mai xuống sân tìm con nhưng không thấy. Cả gia đình lo lắng tỏa đi tìm xung quanh khu Xuân Đỉnh, Đông Ngạc nhưng không có kết quả.

“Đến 15h cùng ngày, đang trong lúc hoang mang, lo lắng thì tôi nhận được điện thoại của đồng chí Nguyễn Xuân Cường – cán bộ Công an phường Xuân La thông báo hai con đang ở trụ sở Công an phường, đã được các chú cho ăn, uống sữa và đắp chăn ấm nên gia đình yên tâm, mang giấy tờ đến để làm thủ tục đón hai cháu về nhà.

Tôi rất vui mừng, hạnh phúc và biết ơn anh Hiệp cùng các cán bộ Công an phường đã giúp đỡ gia đình tôi. Giây phút nhìn thấy hai con của tôi được an toàn được chú Công an chăm sóc chu đáo, tôi rất vui sướng và xúc động”, chị Mai chia sẻ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-me-vo-oa-hanh-phuc-giay-phut-nhin-hai-con-trai-duoc-an-toan-trong-vong-tay-chien-sy-cong-an-372772.html