Người mẹ đơn thân tố vô cớ bị côn đồ tẩm xăng định đốt

(PLO) - Trình bày với PLVN, chị Lương Thị Nga (SN 1975, ngụ phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) cho rằng mình vô cớ bị nhóm đối tượng côn đồ đánh đập, lôi ra giữa đường tẩm xăng đòi đốt?.

Đôi mắt của chị Nga vẫn tím bầm sau trận đòn “vô cớ”

Khoảng 19h30 ngày 11/12/2013, người dân sống bên đường Trần Thành Ngọ bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của một phụ nữ. Một nhóm 6 người đàn ông đang hùng hổ bắt nạt một phụ nữ là chị Nga. Nạn nhân định bỏ chạy thì bị đám người vây lại.

Chúng vừa chửi mắng vừa đánh đập chị Nga. Không chịu nổi, nạn nhân nằm gục xuống đất. Đám côn đồ lấy xăng tưới khắp người chị, một đối tượng lăm lăm chiếc bật lửa...

Người dân lập tức lao vào khuyên can, hô hoán kịch liệt. May mắn lửa chưa kịp bén vào nạn nhân thì đám người kia đã bỏ chạy. Nạn nhân tiều tụy với những vết bầm trên mặt, hơn nửa đầu sưng to, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An.

Khuôn mặt sạm đen bởi những vết đánh, rõ nhất là vùng mắt, chị Nga thuật lại: Chiều 11/12, đối tượng Trần Kiên (còn gọi là Kiên “Hạnh”, SN 1988, ngụ phường Bắc Sơn) gọi điện thoại cho chị hai lần, nhưng vì ngủ say nên chị không bắt máy.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Kiên tiếp tục gọi điện hẹn chị ra quán cà phê Tường Vi cách nhà 10m để “em nhờ có chút việc”. Trước đó, nạn nhân không ít lần tiếp xúc với Kiên, người này đều chào hỏi đàng hoàng. Thậm chí cách đó nửa tháng Kiên cưới vợ còn mời chị đến dự, nên chị không mảy may nghi ngờ.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Kiên gọi điện cho chị Nga thông báo mình đã ở điểm hẹn. Nạn nhân vào quán, nhưng không thấy người mình cần gặp nên đi ra. Đang loay hoay bấm số điện thoại gọi lại, chị bất ngờ phát hiện mấy chiếc xe máy lao thẳng vào mình.

“6 thanh niên đi trên xe máy, ăn mặc như “Nin ja” đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, cầm cây gậy toàn bộ đều màu đen đâm vào tôi, một người đập tôi ngã lăn ra đường. Cùng lúc đó, những người còn lại xúm vào đánh tôi tới tấp, không phản ứng kịp, tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận”, nạn nhân thuật lại.

Trong khi cố gắng chịu đau, chị Nga bỗng thấy mát lạnh từ đầu tới chân, ngửi thấy mùi xăng chị hốt hoảng bật dậy. Một đối tượng đã lăm lăm chiếc bật lửa trên tay, tuyên bố: “Hôm nay tao sẽ cho mày chết”. Cùng lúc này, người dân gần đó nghe thấy tiếng kêu đã chạy ra.

Thấy nhóm đối tượng giơ chiếc gậy màu đen, mọi người hô hoán. Sợ lộ, nhóm đối tượng nhanh chân nhảy lên xe tẩu thoát.

Vào bệnh viện điều trị, những vết thương trên cơ thể chị Nga nhức buốt, máu tụ ở phần nửa đầu. Nhiều ngày chị chỉ ăn được cháo, nhưng rồi cũng nôn hết. Đau đớn về mặt thể xác không bằng việc bị tra tấn tinh thần: Khi chị nhập viện, vài ngày sau có khoảng 30 người đến “thăm”.

Trước khi ra về, họ còn hăm dọa “khỏi nhanh lên, sau này về gặp nhau tiếp” khiến chị vô cùng hoang mang. “Nhóm người đánh tôi còn nhờ người “bắn tin” chúng bị bắt giam một chút rồi sẽ nhanh chóng trở về”, chị cho biết thêm.

Gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo của phường. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, người chồng thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn trở về lấy việc đánh vợ. 12 năm chung sống, số lần chị phải đi viện vì chồng đánh không đếm nổi. Sau này chồng có bồ, cuộc sống không còn lối thoát nên vợ chồng chia tay đã bốn năm. Từ đó thiếu phụ bươn chải nuôi hai con gái.

Hàng ngày, chị mở thêm hàng nước, nướng cá mực để có thêm thu nhập. Nhưng nhiều khách hàng uống say quậy phá khiến chị phải bỏ nghề.

Một nguồn tin cho rằng nhóm côn đồ tưởng chị Nga trong khu vực là “đàn chị” nên mới đánh để dằn mặt. Công an quận Kiến An đang tạm giam đối tượng Trần Kiên và Lưu Quang Thái (còn gọi là Thái “Hường”, SN 1986, ngụ xã An Tiến, huyện An Lão) để điều tra về vụ việc.

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen/nguoi-me-don-than-to-vo-co-bi-con-do-tam-xang-dinh-dot-174653.html