Người lớn, trẻ em mệt nhoài sáng đầu tuần vì triều cường, tắc đường

Mức triều cường lên cao nhất trong ngày này khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập khá nặng. Thời điểm này trùng với ngày đầu tuần nên tình trạng kẹt xe cũng xảy ra tại nhiều nơi.

Tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) hàng ngàn phương tiện đan xen khiến khu vực này kẹt cứng.

Tới 7h30' người đi đường vẫn phải nhích từng chút một. Sự việc khiến nhiều học sinh bị trễ học vì cha mẹ không thể đi nhanh hơn giữa "biển" xe.

Nhiều em đã ngủ gục ngay trên xe máy

Một em nhỏ được cha mẹ trùm kín người để tránh nắng.

Không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng tỏ ra mệt mỏi.

Một người bán sỉ quà vặt chán nản vì phải chờ quá lâu.

Trong khi đó tại giao lộ đường vẫn kẹt cứng. Trong ảnh là một thanh niên quay xe ngược lại vì phía trước bị tắc đang đôi co với người phụ nữ trên chiếc xe ô tô... lấn hẳn sang phần đường ngược chiều.

Một trong những nguyên nhân khiến kẹt xe tại đây thêm trầm trọng là do triều cường lên cao.

Tại thời điểm này triều cường đã bắt đầu rút nhưng gần 2km qua đây vẫn bị ngập.

Mọi người dồn vào giữa đường khiến diện tích lưu thông chỉ còn lại chút ít.

Dù có dải phân cách cứng nhưng nhiều người vẫn đi hẳn sang làn đường ngược chiều.

Tới chân cầu Phú Mỹ đoạn đường này vẫn còn ngập khá sâu.

Trong khi đó nhiều tuyến đường không bị triều cường cũng kẹt khá nặng như Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương...

Trong ảnh là hàng xe xếp dài trên cầu Kênh Tẻ (hướng từ Quận 7 về Quận 4).

Lê Hoàng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-lon-tre-em-met-nhoai-sang-dau-tuan-vi-trieu-cuong-tac-duong-post211647.info