Người lính mũ nồi xanh Việt Nam dựng cây Nêu đón Tết ở Nam Sudan

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chăm lo sức khỏe cho các nhân viên Liên hợp quốc, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Cây Nêu Việt Nam được dựng lên bởi chính những người lính mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ tại châu Phi, nơi cách xa quê hương hàng chục ngàn cây số, đã góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, dù ở đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Cây Nêu cao nổi bật trong khuôn viên đơn vị.

Những đóa hoa tươi thắm nở rực rỡ trong khuôn viên Bệnh viện dã chiến.

Tại Bentiu, địa bàn đơn vị đóng quân, không có đủ các nguyên vật liệu liệu để dựng cây Nêu như quê nhà, nên các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên ý tưởng và dựng cây Nêu “dã chiến” từ những vật liệu mang theo cũng như những vật liệu sẵn có tại địa phương.

Với chiều cao khoảng 10m, thân cây Nêu được làm từ cây ăng-ten cũ, xung quanh là các dây cờ đủ màu sắc và chùm dây trang trí tái chế từ nilon. Ban đêm, các đèn led được thắp sáng, nhấp nháy, rực rỡ cả một góc sân. Phần ngọn cây được trang trí bởi chiếc chuông gió làm ống trúc. Khi gió thổi, chúng chạm vào nhau và phát ra những âm thanh rất vui tai và gần gũi, thân thuộc như tiếng quê hương.

Giám đốc Bệnh viện, Trung tá Trịnh Mỹ Hòa tham gia dựng cây Nêu cùng Tổ Hậu cần.

Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên đỉnh cao nhất của cây Nêu chính là điểm nhấn đặc biệt, mang một thông điệp đầy ý nghĩa của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam: Góp phần khẳng định sự tham gia và chung tay đóng góp của Việt Nam vào sứ mệnh Gìn giữ hòa bình cao cả, đồng thời thể hiện cho ý chí kiên cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của những người lính Bộ đội Cụ Hồ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng niu từng lá cờ Tổ quốc được dùng để trang để trang trí cây Nêu.

Trùng hợp vào dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Bệnh viện đã đón đoàn kiểm tra theo quy định thường niên của Liên hợp quốc kiểm tra toàn diện trang thiết bị (COE) của bệnh viện. Không chỉ hài lòng với kết quả kiểm tra, bệnh viện Việt Nam đã duy trì đầy đủ trang thiết bị về số lượng, bảo đảm chất lượng theo đúng yêu cầu của Liên hợp quốc, đoàn kiểm tra đã rất ấn tượng khi được nghe giới thiệu về cây Nêu độc đáo cũng như các hoạt động chuẩn bị đón Tết cổ truyền của Bệnh viện dã chiến Việt Nam.

Nhân dịp này, Trưởng đoàn kiểm tra Anass Hendiah, Trưởng Phòng Trang thiết bị của các nước cử quân thuộc Phái bộ Nam Sudan đã gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 đến toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 với nhiều điều tốt đẹp, may mắn và tin tưởng Bệnh viện sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới.

Cùng nhau chuẩn bị đón Tết xa nhà giúp không khí Tết của những người lính mũ nồi xanh ở Nam Sudan thêm đầm ấm trong tình đồng chí, đồng đội.

Từ khoảng cách rất xa có thể nhìn thấy cây Nêu đủ màu sắc của Bệnh viện cấp 2 số 3, vì vậy đã thu hút được nhiều sự chú ý và niềm thích thú của các đồng nghiệp ở Phái bộ, từ các đơn vị bạn, cũng như người dân địa phương. Đây là dịp để cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến Việt Nam giới thiệu về nét văn hóa đặc sắc trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, lan tỏa một nét đẹp văn hóa cũng như phong tục tập quán của đất nước Việt Nam ở địa bàn Bentiu.

Cây Nêu được trông thấy từ khoảng cách xa đơn vị.

Giới thiệu với bạn bè quốc tế về cây Nêu trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Cây Nêu đặc biệt, biểu tượng cho những may mắn và tốt lành sẽ tới trong năm mới, giống như một “món quà” tinh thần quý giá đối với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, bởi cảm thấy quê hương như gần gũi hơn; cầu mong một năm mới may mắn và bình an đến với mọi người.

Cây Nêu nổi bật trong khuôn viên đơn vị góp phần mang tới những cảm xúc thiêng liêng vào dịp Tết cổ truyền, giúp những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đón năm mới ấm áp bên đồng chí, đồng đội trong không khí phấn khởi, vui tươi, tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt lành, cũng như giúp vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương.

Bài và ảnh: TIẾN PHÚC (Từ Bentiu, Nam Sudan)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/nguoi-linh-mu-noi-xanh-viet-nam-dung-cay-neu-don-tet-o-nam-sudan-684868