Người lao động chợ Đồng Xuân mưu sinh trong nắng nóng

Những người làm nghề khuân vác (gọi nôm na là 'cửu vạn') tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đang phải mưu sinh trong cái nóng gay gắt, nền nhiệt có nơi lên tới hơn 40 độ C ngoài trời. Công việc của họ vốn đã vất vả, nay càng thêm nhọc nhằn.

Chợ Đồng Xuân là chợ buôn bán lớn bậc nhất Thủ đô, nhiều mặt hàng đa dạng nhất, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nơi đây tập trung nhiều lao động từ các tỉnh lân cận như Nam Định, Yên Bái, Hưng Yên... làm nghề khuân vác, vận chuyển hàng thuê.

Họ thường có mặt ở chợ từ sáng sớm để chờ việc. Hàng hóa ở chợ đa dạng, có thể là các loại đồ khô, có khi là vải vóc, quần áo… Mỗi chuyến hàng, họ phải bê vác từ vài chục kg cho đến cả trăm kg.

Tiết trời mùa hè với nền nhiệt độ ngoài trời lên trên dưới 40 độ C những ngày này càng làm tăng thêm sự vất vả của những "cửu vạn" ở khu chợ trung tâm của Hà Nội.

Mặc dù thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhưng vì mưu sinh, nhiều "cửu vạn" vẫn phải vận chuyển, bốc dỡ hàng liên tục.

Mặc dù thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhưng vì mưu sinh, nhiều "cửu vạn" vẫn phải vận chuyển, bốc dỡ hàng liên tục.

Anh Hoàng Văn Thanh (Thái Bình) cho biết nắng nóng như mấy ngày hôm nay, người rất mệt mỏi và háo nước lắm, nhưng vẫn phải đảm bảo công việc.

Anh Hoàng Văn Thanh (Thái Bình) cho biết nắng nóng như mấy ngày hôm nay, người rất mệt mỏi và háo nước lắm, nhưng vẫn phải đảm bảo công việc.

Mỗi lần vác và đóng gói cho khách, các cửu vạn nhận tiền công từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng.

Mỗi lần vác và đóng gói cho khách, các cửu vạn nhận tiền công từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng.

Có những bao tải nặng đến hàng tạ, nhưng các "cửu vạn" cũng không nề hà.

Có những bao tải nặng đến hàng tạ, nhưng các "cửu vạn" cũng không nề hà.

Không chỉ có nam giới, mà khu chợ này cũng có nhiều nữ "cửu vạn" đến mưu sinh.

Không chỉ có nam giới, mà khu chợ này cũng có nhiều nữ "cửu vạn" đến mưu sinh.

Để có thu nhập, chị em cũng bươn chải dưới cái nắng như thiêu như đốt tại chợ Đồng Xuân.

Để có thu nhập, chị em cũng bươn chải dưới cái nắng như thiêu như đốt tại chợ Đồng Xuân.

Giữa trưa, nhiệt độ mỗi lúc tăng cao, những người lao động ngoài trời cảm thấy bí bách, khó chịu.

Giữa trưa, nhiệt độ mỗi lúc tăng cao, những người lao động ngoài trời cảm thấy bí bách, khó chịu.

Những người phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cố gắng bịt kín nhất có thế.

Những người phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cố gắng bịt kín nhất có thế.

Nhiều người mệt mỏi do phải làm việc ngoài trời lâu trong thời tiết nắng nóng.

Nhiều người mệt mỏi do phải làm việc ngoài trời lâu trong thời tiết nắng nóng.

Hoạt động nhiều dưới nền nhiệt cao, những người bốc vác dùng khăn mặt thấm nước để giảm nhiệt nhưng chỉ khoảng 15-20 phút là khăn lại khô cong.

Hoạt động nhiều dưới nền nhiệt cao, những người bốc vác dùng khăn mặt thấm nước để giảm nhiệt nhưng chỉ khoảng 15-20 phút là khăn lại khô cong.

Nhiều phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cần mẫn với từng chuyến hàng.

Nhiều phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cần mẫn với từng chuyến hàng.

Những người làm nghề bốc vác thuê làm việc luôn chân, luôn tay, cả ngày không hết việc

Những người làm nghề bốc vác thuê làm việc luôn chân, luôn tay, cả ngày không hết việc

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cuu-van-cho-dong-xuan-muu-sinh-trong-nang-nong-20230531110819418.htm