Người lái đò thầm lặng

LÊ HỒNG HẠNH - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà TĩnhTrong sự nghiệp đổi mới, tiến tới một Quốc hội chất lượng, hành động, vì dân, công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Là tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri, trên chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng. Tờ báo được nhiều thế hệ đại biểu dân cử xem là hành trang, cẩm nang không thể thiếu trên con đường làm đại biểu của mình. Có người ví đây là người thầy thầm lặng, trao gửi bao tâm tư, tình cảm, dạy cho họ cách thức làm đại biểu của dân.

Người bạn đồng hành, cầm tay chỉ việc

Kể từ khi ra đời đến nay, có thể thấy, Báo Đại biểu Nhân dân đã có những sự bứt phá cả về nội dung, hình thức, số lượng lẫn chất lượng cũng như các phương thức biểu đạt, bắt nhịp kịp thời “hơi thở” thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, ứng dụng công nghệ số vào các khâu trong trình tự sản xuất, phát hành nhiều ấn phẩm, bài viết có giá trị, thu hút đông đảo bạn đọc, cử tri trong và ngoài nước, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của mình.

Tác giả (thứ 3 từ phải qua) nhận đồng giải B - Giải Báo chí về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ Nhất (Giải Diên Hồng)

Tác giả (thứ 3 từ phải qua) nhận đồng giải B - Giải Báo chí về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ Nhất (Giải Diên Hồng)

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh nhớ lại: thời chúng tôi, có được tờ báo để đọc là quý lắm, ngày đó báo đặt theo đường bưu điện, có khi vài ba ngày thậm chí đợi cả tuần lễ báo mới về. Đại biểu HĐND có được tờ Người đại biểu nhân dân để nghiên cứu, nghiền ngẫm là cả một sự cố gắng từ nhiều phía, nhất là ở cơ sở lại càng quý giá. Khó như vậy nhưng HĐND thị xã Hồng Lĩnh và các phường, xã trên địa bàn vẫn dành kinh phí để đặt báo đều đặn nhằm cung cấp cho đại biểu dân cử những thông tin, kỹ năng cũng như kinh nghiệm hoạt động của các địa phương khác.

“Từ những năm cuối thập niên 90, khi đó thông tin chưa bùng nổ mạnh mẽ như bây giờ, tờ báo thực sự là người bạn đồng hành, người thầy không thể thiếu đối với chúng tôi, bởi điều thú vị là nội dung các bài viết rất sát với thực tiễn hoạt động của cơ quan dân cử. Có những bài viết như thể cầm tay chỉ việc nên nhờ đó, không cần tập huấn thì cũng có thể vận dụng vào thực tiễn như các bài viết về thực hiện quyền chất vấn của đại biểu dân cử; kinh nghiệm giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực tại các địa phương… được phản ánh kịp thời, phong phú, đa dạng trên các số báo. Đến bây giờ, các số báo ấy có những đại biểu lứa chúng tôi vẫn còn lưu giữ để ghi nhớ một thời từng là “Người đại biểu nhân dân” - Nguyên Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh trải lòng.

Tạo đà bứt phá, vươn lên mạnh mẽ

Ngày 27.8.2009 là ngày đặc biệt đối với Báo Đại biểu Nhân dân, ngày Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành Nghị quyết nâng cấp và đổi tên Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân. Sự kiện này không chỉ nâng tâm thế, trọng trách Tờ báo lớn của cơ quan dân cử cả nước mà còn tạo đà cho Báo bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Không phụ kỳ vọng của Quốc hội, HĐND, cử tri và nhân dân cả nước, cùng với chất lượng nhiều tin, bài, loạt bài, phóng sự được nâng lên, Báo Đại biểu Nhân dân có nhiều tác phẩm được vinh danh tại các giải báo chí lớn của Quốc gia, các diễn đàn, chuyên mục mới trên báo thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng triệu đại biểu và cử tri trong cả nước...

“Là bạn đọc thân thiết của Báo Đại biểu Nhân dân, tôi đặc biệt ấn tượng với tốc độ cập nhật tin bài của Tờ báo, theo sát nhịp sống số hiện nay. Nhanh nhưng lại “chất”. Chặt chẽ, có chất lượng cao về nội dung, đẹp về hình thức, phản ánh trung thực, sinh động, kịp thời diễn biến các hoạt động của Quốc hội; HĐND, tâm tư nguyện vọng tiếng nói của cử tri khắp mọi miền của Tổ quốc cũng như hình ảnh người đại biểu dân cử hiện lên trong từng khung hình, bài viết rất đẹp. Đó là hình ảnh của những người đại biểu của nhân dân luôn khát khao đổi mới, hành động, trăn trở vì nhân dân” - cử tri Lê Văn Huân, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tự hào.

Như thể chính người trong cuộc

Được bầu làm đại biểu của dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, mặc dù còn khá trẻ nhưng đại biểu Nguyễn Thị Thùy lại “đằm” so với tuổi đời và tuổi “nghề” đại biểu HĐND huyện. Theo chia sẻ của nữ đại biểu, Báo Đại biểu Nhân dân chính là người thầy chuẩn mực, giúp nữ đại biểu trau dồi thêm kỹ năng, kinh nghiệm để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

“Khác với rất nhiều tờ báo khác, Báo Đại biểu Nhân dân có chất “nghị sĩ”, “tính nhân dân” rất cao, nhiều bài viết rất sát thực tiễn hoạt động của mình, như thể chính người trong cuộc đang bày tỏ tâm tư của mình trên từng con chữ vậy. Tôi quan tâm nhất đến Trang HĐND và cử tri bởi vì nó sát với mình. Từ đó cũng quen thuộc với các tác giả của báo chuyên viết về chuyên mục này như Lương Anh Tế, Nguyễn Vân Hậu… Nhờ các bài viết mà tôi vận dụng vào thực tiễn công việc đại biểu chuyên trách của mình. Có những tình huống thực tiễn diễn ra như chính Báo phản ánh, như vấn đề hiệu quả giám sát và tôi đã tìm được lời giải đáp thuyết phục qua nhiều loạt bài. Đơn cử như loạt bài “Hội đồng nhân dân ở đâu khi xảy ra sai phạm ở cơ sở?”. Trong tương lai, tôi tin tưởng Báo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và hình thức và mãi là người lái đò thầm lặng, âm thầm hỗ trợ những đại biểu dân cử trẻ có được hành trang vững chắc trên con được làm đại biểu của dân.” - Đại biểu Nguyễn Thị Thùy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bày tỏ.

Thêm các bài viết chuyên sâu v hoạt động HĐND cấp xã

Mặc dù không phải là đại biểu dân cử nhưng hàng ngày cựu chiến binh Ngô Đức Thái vẫn say mê từng trang báo Đại biểu Nhân dân. “Hầu như tôi không bỏ sót một số báo nào. Người ta giờ thích xem báo điện tử còn tôi lại thích đọc báo giấy. Nhờ con dâu mang về cho đọc hàng ngày nên hầu như việc sáng ra nghiên cứu báo Nhân dân, báo Đại biểu Nhân dân đã trở thành nếp, để rồi đó chính là tư liệu quý để tôi tham khảo khi sinh hoạt chi bộ, thảo luận các vấn đề dân sinh tại các cuộc họp thôn. Không một diễn đàn hay cuộc TXCT nào của đại biểu dân cử mà tôi và các cựu chiến binh trong thôn không tham gia. Không chỉ có nét riêng về hoạt động của Quốc hội và HĐND, Báo Đại biểu Nhân dân còn là bức tranh sinh động về kinh tế - văn hóa - xã hội quốc gia và ở mọi vùng miền của Tổ quốc cũng như có các bài viết về thời sự quốc tế, đặc biệt là thời sự nghị viện thế giới rất hấp dẫn.

Thú thật lúc đầu tiếp cận báo cũng có cái khó, thật không dễ để nắm bắt nội dung chuyên sâu về hoạt động dân cử. Nhưng càng đọc tôi lại càng mê say, bởi sau tất cả thì tôi nhìn thấy chính là cuộc sống của tôi, của mỗi một người dân ở trong đó. Quốc hội, HĐND hoạt động, hành động suy cho cùng là vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mong rằng trong thời gian tới, cùng với phát huy các trang, mục thế mạnh của Báo, Tờ báo sẽ phát triển mở rộng thêm các bài viết chuyên sâu hơn về hoạt động của HĐND cấp xã - cấp sát với dân nhất để bức tranh của HĐND sinh động, phong phú hơn.” Cựu chiến binh Ngô Đức Thái kỳ vọng.

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/nguoi-lai-do-tham-lang-i345256/