‘Người hùng’ cứu đoàn tàu hỏa trong vụ sập cầu Ghềnh đi học chữ

Anh Huỳnh Ngọc Hoàng (ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), “người hùng" báo tin để ngăn chặn kịp thời đoàn tàu hỏa không lao xuống sông Đồng Nai trong vụ cầu Ghềnh sập ngày 20-3 những ngày này đang bắt đầu làm quen với việc học chữ.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được học hành tới nơi tới chốn nên nay đã 47 tuổi nhưng anh Hoàng vẫn chưa biết đọc, biết viết. Bởi vậy, nhiều bằng khen và giấy khen của cơ quan ban ngành tặng, anh Hoàng không đọc được nội dung trên đó viết những gì. Điều này đã thôi thúc anh đi học.

Qua các phương tiện truyền thông, cô giáo Nguyễn Thị Dư đã nhận anh Hoàng vào lớp học tình thương của mình. Lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Dư mở tại tổ 22, KP8, P Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai (gần ga Hố Nai). Suốt nhiều năm qua, cô Dư đã xóa mù chữ cho rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, người không biết chữ...

Lớp học này chỉ có cô giáo Dư dạy cho duy nhất một học sinh 47 tuổi.

Cô giáo Dư cho biết trong vòng ba tháng, cô sẽ dạy cho anh Hoàng biết đọc và biết viết.

Cô giáo Dư nhiệt tình dạy chữ cho "học trò đặc biệt" của mình

Tập tành đánh vần trong quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1...

...và viết những chữ cái trên bảng đen.

Cô Dư chia sẻ anh Hoàng tiếp thu khá nhanh và có tinh thần ham học.

Đoạn đường từ nhà anh Hoàng (phường Bửu Hòa) đến lớp học cô giáo Dư (phường Long Bình) là khá xa. Hy vọng anh sẽ sớm biết đọc, biết viết.

TRƯỜNG TRÍ

Nguồn PLO: http://plo.vn/ho-so-phong-su/nguoi-hung-cuu-doan-tau-hoa-trong-vu-sap-cau-ghenh-di-hoc-chu-621054.html