'Người hùng' 60 tuổi kể về giây phút cứu cháu bé giữa dòng nước siết

Nghe tiếng kêu cứu dưới suối, người đàn ông 60 tuổi chạy tới và chỉ mất ít phút để cứu được cháu bé lên bờ giữa dòng nước chảy siết, đảm bảo an toàn cho cả 2 'ông cháu'.

Ngày 29-6, vụ việc 2 cháu bé H.N.M. (10 tuổi) và N.Q.B. (9 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) đi tắm Suối Rạt, trong đó bé H.N.M không may đã tử vong và thi thể được tìm thấy vào sáng nay làm người dân hết sức đau lòng. Tuy nhiên may mắn còn lại đối với cháu bé N.Q.B khi đã kịp thời được cứu giúp. Và “người hùng” trong câu chuyện này là ông Nguyễn Văn Đón (60 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài).

‘Người hùng’ 60 tuổi Nguyễn Văn Đón

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đón vẫn chưa hết hồi hộp và xúc động. Ông cho biết, khi ông đang trên vườn thì bất ngờ nghe tiếng có trẻ em kêu cứu. Ngoài ông ra, còn 1, 2 người khác cũng nghe thấy và chạy tới. Khi thấy cháu bé đang cố gắng bấu víu vào một cành tre khô, cách bờ khoảng 2m thì ông đã cố gắng nói chuyện với cháu bé để cháu bình tĩnh lại. Do dòng nước chảy siết, có đoạn xoáy nên ông đã nhanh chóng tìm phương án để cứu cháu bé, nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả mình.

Chỉ trong vài chục giây, ông đã tìm ra phương án, nhờ người lấy vòi nước bằng nhựa thường dùng để tưới rau, đưa xuống bờ suối. Sau đó, ông nhờ người dân cầm 1 đầu dây, còn ông một mình cầm 1 đầu dây nhảy xuống và ôm lấy cháu bé đưa lên bờ an toàn.

“Khi tôi vừa nhảy xuống, đến chỗ của cháu và ôm chặt vào lòng thì thấy cháu cũng gần như kiệt sức, không còn sức ôm lại tôi nữa. Đưa lên bờ cháu nằm, không thể đi đứng nổi. Có lẽ nếu chậm 1, 2 phút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì nước đang chảy rất siết”.

Ông Nguyễn Văn Đón kể lại

“Thật sự lúc đưa được cháu bé lên bờ, tôi rất mừng, xúc động, không biết diễn tả như thế nào, tối về mà không thể ăn cơm được. Tối qua tôi cũng cùng hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm cháu bé còn lại và theo dõi vụ việc đến hơn 22 giờ đêm mới về nhà. Trong lúc này tôi cũng gặp được ba cháu bé được tôi cứu, gia đình cảm ơn tôi rất nhiều, nói như tôi đã sinh cháu ra một lần nữa vậy. Thật sự tôi cũng rất vui mừng khi thấy cháu đã an toàn”, ông Đón chia sẻ.

Nói về việc tại sao ông lại có thể dũng cảm lao xuống nước để cứu cháu bé, ông Đón cho biết, trước đó khoảng 20 năm, ông đã từng cứu 2 người dân khi tắm biển tại Phan Thiết bị đuối nước nên cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Đón cho biết

Cũng theo ông Đón, những vụ việc xảy ra bất ngờ như thế này, thường sẽ hiếm người dám hành động tức thì. Dưới dòng nước siết, đôi khi ‘hành động’ không đúng cách rất có thể trở thành ‘tai họa’ cho cả người cứu và người được cứu, tuy nhiên thời khắc ‘vàng’ nó chỉ diễn ra trong tíc tắc, nếu không thể quyết định hành động lập tức thì hậu quả cũng sẽ khôn lường.

Liên quan đến hành động dũng cảm của ông Nguyễn Văn Đón, ông Dương Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thiện cho biết lãnh đạo phường sẽ biểu dương, khen thưởng đột xuất cho cá nhân ông Đón vì hành động dũng cảm cứu người.

Sự việc tiếp tục là một hồi chuông cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè nhằm phòng, tránh những vụ thương tâm có thể xảy ra trong thời gian tới.

Tuấn Tú

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145907/nguoi-hung-60-tuoi-ke-ve-giay-phut-cuu-chau-be-giua-dong-nuoc-siet