Người Hà Nội ngẩn ngơ với tháng 3 hoa gạo bung nở

Tháng 3 về, Hà Nội lại rực rỡ trong sắc màu của những cây hoa gạo. Tuy số lượng cây gạo không nhiều nhưng với sắc đỏ rực rỡ, loài hoa này đã làm mê đắm bao người.

Hoa gạo là loài hoa đặc trưng của tháng 3 ở các tỉnh miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Khi tháng 3 về, khung cảnh thành thị ở Hà Nội như được tô điểm thêm bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo.

Hoa gạo là loài hoa đặc trưng của tháng 3 ở các tỉnh miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Khi tháng 3 về, khung cảnh thành thị ở Hà Nội như được tô điểm thêm bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo.

Hoa gạo có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm. Có lẽ vì thế mà hoa gạo khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở.

Hoa gạo có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm. Có lẽ vì thế mà hoa gạo khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở.

Mặc dù cây gạo không được trồng phổ biến như các loài cây khác nhưng hoa gạo Hà Nội vẫn là một món quà tháng 3 thân thương, gợi nhớ bao kỷ niệm của người dân thủ đô.

Mặc dù cây gạo không được trồng phổ biến như các loài cây khác nhưng hoa gạo Hà Nội vẫn là một món quà tháng 3 thân thương, gợi nhớ bao kỷ niệm của người dân thủ đô.

Bên bờ Hồ Gươm, sắc đỏ rực rỡ của cây hoa gạo thu hút nhiều người dân đến check-in, chụp ảnh mỗi ngày.

Bên bờ Hồ Gươm, sắc đỏ rực rỡ của cây hoa gạo thu hút nhiều người dân đến check-in, chụp ảnh mỗi ngày.

Tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (phố Tràng Tiền, Hà Nội), hoa gạo nở đỏ rực một góc trời.

Tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (phố Tràng Tiền, Hà Nội), hoa gạo nở đỏ rực một góc trời.

Những bông hoa gạo rụng đầy mặt đất, tạo nên một phong cảnh đẹp, không gian lý tưởng để người dân ở mọi lứa tuổi đến vui chơi, chụp ảnh.

Những bông hoa gạo rụng đầy mặt đất, tạo nên một phong cảnh đẹp, không gian lý tưởng để người dân ở mọi lứa tuổi đến vui chơi, chụp ảnh.

Mỗi ngày địa điểm này thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa hoa gạo tháng 3.

Mỗi ngày địa điểm này thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa hoa gạo tháng 3.

Vốn là người Hà Nội gốc, sau khi về hưu, cô Thanh thường dành nhiều thời gian để chụp ảnh với các loài hoa của Thủ đô. "Mỗi năm vào tháng 3, tôi và bạn bè lại hẹn nhau đi chụp ảnh với hoa gạo. Nhìn bản thân trong những bức ảnh rực rỡ màu hoa gạo, tôi thấy mình như trẻ lại hàng chục tuổi", cô Thanh chia sẻ.

Vốn là người Hà Nội gốc, sau khi về hưu, cô Thanh thường dành nhiều thời gian để chụp ảnh với các loài hoa của Thủ đô. "Mỗi năm vào tháng 3, tôi và bạn bè lại hẹn nhau đi chụp ảnh với hoa gạo. Nhìn bản thân trong những bức ảnh rực rỡ màu hoa gạo, tôi thấy mình như trẻ lại hàng chục tuổi", cô Thanh chia sẻ.

Cứ mỗi độ cuối xuân, sắc đỏ hoa gạo lại khiến lòng người nao nao. Cùng với nhiều loài hoa khác, hoa gạo tháng 3 tô điểm thêm cho Hà Nội những nét quyến rũ rất riêng, rất đặc trưng, làm đắm say bao người yêu hoa./.

Cứ mỗi độ cuối xuân, sắc đỏ hoa gạo lại khiến lòng người nao nao. Cùng với nhiều loài hoa khác, hoa gạo tháng 3 tô điểm thêm cho Hà Nội những nét quyến rũ rất riêng, rất đặc trưng, làm đắm say bao người yêu hoa./.

Chung Thủy-Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-ngan-ngo-voi-thang-3-hoa-gao-bung-no-post1008998.vov