Người dân xúc động khi nhận nước sạch ngay trong đêm

Trước nhu cầu cấp thiết của bà con, Công an tỉnh Sóc Trăng quyết tâm cấp gần 100m3 khối nước cho hàng trăm hộ dân ngay trong đêm.

Vào chiều 15/4, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục triển khai việc cấp nước sạch cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề). Tại đây, CBCS Công an tỉnh đã trao 150 thùng nước suối loại 21 lít/thùng; 150 lốc nước đóng chai. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tăng cường 2 xe nước sinh hoạt hỗ trợ người dân với số lượng gần 10m3.

Công an tỉnh Sóc Trăng cấp nước sạch cho người dân xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề.

Kế hoạch đầu là cấp nước sạch cho người dân trong buổi chiều (70 hộ), nhưng khi đến địa phương, CBCS ghi nhận nhu cầu cấp thiết về nước sạch của bà con rất lớn (khoảng 100m3) cho hàng trăm hộ dân. Trước tình huống này, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng yêu cầu CBCS cố gắng cấp nước cho bà con ngay, không để người dân thiếu nước sạch sử dụng hàng ngày. Vì vậy, gần 100m3 được CBCS Công an tỉnh cấp cho bà con ngay trong đêm 15/4.

Đại úy Nguyễn Tuấn Ngô, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi nhận chỉ đạo của Ban Giám đốc, tất cả CBCS có mặt đã được phân công đi lấy nước đến cấp cho bà con ngay trong đêm.

Người dân xúc động khi nhận nước từ CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi tiếp hết gần 10m3 nước mang theo ban đầu, hai xe chở nước của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN quay đầu đi lấy nước. Cứ như thế, đến hơn 20h cùng ngày, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn ở xã Lịch Hội Thượng đã được cấp nước dùng trong những ngày tới.

Tại ấp Nam Chánh, khi biết tin xe bồn đi lấy nước để cấp cho bà con, các hộ dân đã chuẩn bị sẵn dụng cụ chứa nước như: bồn, thùng, lu, xô, chậu… để sẵn trước cửa, khi xe đến, CBCS Công an lập tức dùng vòi bơm nước đầy các dụng cụ chứa nước.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng huy động phương tiện chở nước phục vụ người dân bị ảnh hưởng bời hạn mặn.

Ông Võ Chí Thành (người dân) xúc động: “Chúng tôi thiếu nước sạch sử dụng gần tháng nay do nắng nóng kéo dài. Hôm nay, bà con được các chú Công an mang nước đến tận nhà cấp đầy đủ, chúng tôi mừng lắm. Dù nắng nóng gay gắt nhưng các chú ấy vẫn miệt mài đi chở nước đến cấp cho bà con”.

Thiếu tá Thạch Quốc Thi, Trưởng Công an xã Lịch Hội Thượng cho biết: “Công an xã và Dân quân tự vệ cũng tham gia hỗ trợ cấp nước cho bà con. Dù kế hoạch “bị vỡ” nhưng anh em rất vui, cố gắng hỗ trợ bà con có nước sạch sử dụng".

“Những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh” - Trung tá Hồ Văn Mỉnh, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết.

V.Đức - C.Xuân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nguoi-dan-xuc-dong-khi-nhan-nuoc-sach-ngay-trong-dem-i728389/