Người dân xót xa với những nạn nhân vụ cháy trên phố Phạm Ngọc Thạch

Khuôn mặt thất thần, buồn bã, mắt đỏ hoe, bà Oanh cùng con trai vội vã đến nhà chị dâu (bà Mảnh) bị hỏa hoạn và tới bệnh viện, nơi con, cháu bà may mắn thoát nạn để tìm người thân…

Sáng 21/4, vội vã có mặt tại căn nhà bị cháy số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa khi nghe tin dữ, bà Chử Kim Oanh khuôn mặt thất thần, buồn bã, mắt đỏ hoe bởi vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng nhiều người trong gia đình chị dâu (bà Mảnh) của mình. Tại đây, khi nắm được thông tin những người thân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bà lại giục con trai tức tốc đến bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy thương tâm.

Vừa lau nước mắt, bà Oanh buồn bã cho biết, hai người bị thương trong gia đình, một người được chuyển lên Bệnh viện 103, bé trai nhẹ hơn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn.

“Gia đình chị tôi (bà Mảnh), chồng mất sớm, một mình nuôi các con nhỏ. Ngôi nhà bị cháy là do bố mẹ để lại cho hai vợ chồng bà, hằng ngày bán nước mưu sinh. Là chỗ ngủ nghỉ của 7 người, gồm chị dâu, hai cháu trai, 1 cháu dâu và 3 cháu nhỏ. Dù nơi đây không đảm bảo về phòng cháy nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên đành vậy…. Khổ thân chị tôi, đã sống khổ lắm rồi mà còn xảy ra sự việc này…” – bà Oanh đau buồn nói.

Bà Oanh buồn bã có mặt tại hiện trường.

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h13', ngày 21/4, tại ngôi nhà 2 tầng 1 tum ở gần khu B9 tập thể Kim Liên. Thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa.

Đến 1h18 ' cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy được xác định cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa) là nhà của bà Đoàn Thị Mảnh (chủ hộ).

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa chỉ huy khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai thang đưa 2 người, gồm: Anh Bùi Ngọc Lâm và cháu Bùi Quang Huy từ mái nhà xuống vị trí an toàn. Đồng thời triển khai tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn, tại tầng 2 phát hiện 1 nạn nhân (cháu Bùi Gia Hưng, con trai của anh Lâm) nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (sau đó cháu đã bị tử vong tại bệnh viện).

Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà Đoàn Thị Mảnh xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33m2, tầng 2 diện tích khoảng 20m2, tầng 3 khoảng 10m2). Đến 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua thống kê sơ bộ, vụ cháy thương tâm khiến 4 người tử vong tại hiện trường, gồm: bà Đoàn Thị Mảnh (SN:1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai Hương (SN:1985; con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (SN:1985, con ruột bà Mảnh), cháu Bùi Nam Phong (SN:2012; con trai của anh Lâm); 1 người tử vong tại bệnh viện là cháu Bùi Gia Hưng (SN:2021; con trai của anh Lâm).

Hai người bị thương do đám cháy gồm: Anh Bùi Ngọc Lâm (SN:1983, con trai bà Mảnh) và cháu Bùi Quang Huy (SN:2010; con trai anh Lâm).

Người dân xung quanh bàng hoàng trước sự việc.

Người dân bàng hoàng trước sự việc.

Nhớ lại thời điểm khi mới xảy ra cháy, bà Đ.T.Th, người dân sống gần hiện trường cho biết, vụ cháy khiến cả 2 xe máy cháy đen thui, bốc khói ngùn ngụt, mùi khét lẹt.

“Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà phía đằng sau, cách 4 ngôi nhà thì nghe tiếng "bộp bộp", tưởng vợ chồng đánh nhau nên cũng không dám gọi ai, lại tiếp tục nằm. Sau đó tôi nghe tiếng "cháy rồi, cứu tôi với" thì chạy sang, thấy hiện trường lửa bùng lên nên hô hoán nhau gọi cứu hỏa", bà chia sẻ.

Cùng với lực lượng Công an phát hiện và đưa bố con anh Lâm từ trên mái nhà xuống, ông T (hàng xóm) chia sẻ: Lúc đó, tôi đang nằm xem vô tuyến, nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là thằng Lâm vì giọng nó rất to. Tôi chạy ra ứng cứu, tôi ném khăn mặt cho nó đỡ khói vì không mở được cửa. Mọi người dùng nước nhưng ngọn lửa lớn quá, nhà chật chội, nhiều ngóc ngách...

“Nhìn thấy mà không làm gì được, vì cháy to lắm, nhà bí, không thoát ra được. Bố con cậu Lâm thoát nạn nhờ trèo được lên mái. Cậu Lâm bỏng hết tay chân, nghĩ thương. Khi cứu hai bố con xong, Lâm hỏi “có cứu được nhà cháu không”, mọi người phải nói dối là cứu được hết rồi để xe cấp cứu đưa cậu ấy đi viện…” – ông T cho biết.

A.Quỳnh - T.Vy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nguoi-dan-xot-xa-voi-nhung-nan-nhan-vu-chay-tren-pho-pham-ngoc-thach-i651017/