Người dân TP.HCM xếp hàng chờ cắt tóc

Sáng 1/10, đông người xếp hàng chờ tới lượt ở các tiệm cắt tóc bình dân tại TP.HCM. Trong khi đó, các salon không bị quá tải do khách hàng đặt lịch theo giờ.

 8h ngày 1/10, tiệm cắt tóc bình dân của anh Thanh (quận 3) mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng TP.HCM giãn cách xã hội. "Tôi cảm thấy rất vui khi vừa mở đã có nhiều khách quen đến chờ đợi cắt tóc", anh Thanh chia sẻ.

8h ngày 1/10, tiệm cắt tóc bình dân của anh Thanh (quận 3) mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng TP.HCM giãn cách xã hội. "Tôi cảm thấy rất vui khi vừa mở đã có nhiều khách quen đến chờ đợi cắt tóc", anh Thanh chia sẻ.

 Phía ngoài, khoảng 10 người đứng ngồi bên lề đường để chờ đến lượt cắt tóc. Từ ngày 1/10, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu tại TP.HCM được hoạt động với công suất không quá 50%.

Phía ngoài, khoảng 10 người đứng ngồi bên lề đường để chờ đến lượt cắt tóc. Từ ngày 1/10, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu tại TP.HCM được hoạt động với công suất không quá 50%.

 Anh Hiếu (quận Tân Bình) tranh thủ đưa con trai đi cắt tóc vào sáng sớm 1/10. Anh cho biết đã đặt lịch từ 2 ngày trước khi có tin thành phố cho phép mở cửa các tiệm cắt tóc. "Bốn tháng vừa rồi tôi mua tông đơ và tự cắt tóc cho con trai 3 lần, hôm nay đưa con ra tiệm để cắt lại cho đẹp và gọn gàng hơn", anh Hiếu nói.

Anh Hiếu (quận Tân Bình) tranh thủ đưa con trai đi cắt tóc vào sáng sớm 1/10. Anh cho biết đã đặt lịch từ 2 ngày trước khi có tin thành phố cho phép mở cửa các tiệm cắt tóc. "Bốn tháng vừa rồi tôi mua tông đơ và tự cắt tóc cho con trai 3 lần, hôm nay đưa con ra tiệm để cắt lại cho đẹp và gọn gàng hơn", anh Hiếu nói.

 Anh Nguyễn Văn Pháp, chủ cơ sở cắt tóc quận Tân Bình, cho biết tiệm đang có 6 nhân viên làm việc. Tuy nhiên, tiệm của anh chia ca làm làm việc khác nhau, mỗi ca chỉ có 2 thợ cắt tóc. "Chúng tôi chỉ phục vụ khách đặt lịch trước nên không quá lo về tình trạng khách tập trung đông", anh Pháp nói.

Anh Nguyễn Văn Pháp, chủ cơ sở cắt tóc quận Tân Bình, cho biết tiệm đang có 6 nhân viên làm việc. Tuy nhiên, tiệm của anh chia ca làm làm việc khác nhau, mỗi ca chỉ có 2 thợ cắt tóc. "Chúng tôi chỉ phục vụ khách đặt lịch trước nên không quá lo về tình trạng khách tập trung đông", anh Pháp nói.

 Lúc 9h, khá đông người ngồi xếp hàng bên ngoài một tiệm cắt tóc nam trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3). "Để đảm bảo giãn cách và quy định công suất hoạt động không quá quá 50% nên khách hàng sẽ phải xếp hàng lâu hơn", một thợ cắt tóc giải thích.

Lúc 9h, khá đông người ngồi xếp hàng bên ngoài một tiệm cắt tóc nam trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3). "Để đảm bảo giãn cách và quy định công suất hoạt động không quá quá 50% nên khách hàng sẽ phải xếp hàng lâu hơn", một thợ cắt tóc giải thích.

 Võ Cự Khôi ngồi chờ trước tiệm cắt tóc hơn 1 giờ vẫn chưa đến lượt. "Bốn tháng vừa rồi mình không dám tự cắt vì sợ hỏng tóc. Sáng nay mình dậy sớm, lâu lắm mới được ra ngoài, cảm giác khá đặc biệt", Khôi chia sẻ.

Võ Cự Khôi ngồi chờ trước tiệm cắt tóc hơn 1 giờ vẫn chưa đến lượt. "Bốn tháng vừa rồi mình không dám tự cắt vì sợ hỏng tóc. Sáng nay mình dậy sớm, lâu lắm mới được ra ngoài, cảm giác khá đặc biệt", Khôi chia sẻ.

 Một tiệm trên đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) xếp ghế cho khách ngồi xếp hàng bên vỉa hè đối diện.

Một tiệm trên đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) xếp ghế cho khách ngồi xếp hàng bên vỉa hè đối diện.

 Anh Hưng (quận Bình Thạnh) được người thân cắt tóc trước cửa nhà. "Mặc dù được đi cắt tóc ở tiệm nhưng tôi sợ đông người, quen cắt tóc ở nhà rồi nên chưa nghĩ đến việc ra tiệm", anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng (quận Bình Thạnh) được người thân cắt tóc trước cửa nhà. "Mặc dù được đi cắt tóc ở tiệm nhưng tôi sợ đông người, quen cắt tóc ở nhà rồi nên chưa nghĩ đến việc ra tiệm", anh Hưng chia sẻ.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tphcm-xep-hang-cho-cat-toc-post1267730.html