Người đàn ông suýt mất mạng vì đi xem rắn hổ mang chúa

Nghe tin một người dân bắt được con rắn hổ mang chúa nặng gần 2 kg, ông Kính (Quảng Trị) tò mò đến xem và bị rắn cắn vào tay.

Ngày 13/9, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết nam bệnh nhân người Quảng Trị bị rắn hổ mang cắn đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi.

Nạn nhân bị rắn cắn đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: N.M.

Nạn nhân là ông Nguyễn Kính (53 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa).

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 18h ngày 11/9, nghe tin một người dân ở bản Xi (huyện Hướng Hóa) bắt được con rắn hổ mang chúa nặng gần 2 kg, ông tò mò đến xem.

Trong lúc xem, ông Kính không may bị rắn cắn vào tay. Chất độc nộc rắn khiến ông này có triệu chứng run rẩy, choáng váng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa.

Do vết thương nguy hiểm đến tính mạng, ông Kính được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), địa phương xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-suyt-mat-mang-vi-di-xem-ran-ho-mang-chua-post779356.html