Người đàn ông nghĩa hiệp

Có lẽ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, truân chuyên của cuộc đời, kể cả từng vật lộn trong nghèo khổ, thiếu thốn nên hơn bao giờ hết, ông Nguyễn Xuân Thắng (63 tuổi, trú tổ 15, Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thấu cảm với hoàn cảnh của những người nghèo khó, bất hạnh. Vì thế, việc ông phát tâm làm việc thiện như một lẽ tự nhiên.

Có lẽ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, truân chuyên của cuộc đời, kể cả từng vật lộn trong nghèo khổ, thiếu thốn nên hơn bao giờ hết, ông Nguyễn Xuân Thắng (63 tuổi, trú tổ 15, Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thấu cảm với hoàn cảnh của những người nghèo khó, bất hạnh. Vì thế, việc ông phát tâm làm việc thiện như một lẽ tự nhiên.

Nhiều năm làm việc thiện ông Thắng đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cấp hội đến UBND thành phố trao tặng.

Duyên nợ với... người chết

Đến Hòa Khánh Nam hỏi ông Thắng ai cũng biết. Không đơn thuần người ta biết đến vì ông là chủ dịch vụ mai táng Xuân Thắng. Mà đúng hơn, họ biết đến bởi ông Thắng là một người đàn ông nghĩa hiệp. Người ta cảm phục vì chính bản thân ông cũng không khá giả gì mấy, nhưng cái tâm thiện nguyện “lớn” quá nên khó đến mấy ông cũng tìm cách cho đi. Chúng tôi tìm đến nhà ông Thắng, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Đây cũng là nơi ông mở dịch vụ tang lễ.

Biết chúng tôi muốn nghe về những việc thiện ông đã làm, ông Thắng thẳng thắn: “Chắc tại sinh ra ông trời đã muốn tôi làm từ thiện nên bây giờ có tránh cũng không khỏi. Để làm được những phần việc như bao năm qua, còn có nhiều anh em, bạn bè của tôi giúp sức chứ mình tôi làm gì nổi. Người ta nói đông tây vỗ nên kêu là vậy”. Ông Thắng kể, trước đây, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn, cái nghèo cứ đeo bám. Vợ chồng ông cưới, có với nhau 6 mặt con nên vì thế khó khăn càng tăng gấp bội. Ông làm đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng cũng không trụ nổi. Thế rồi, vợ chồng ông quyết đi xa làm ăn nhưng cũng gặp thất bại nên lại quay trở về mảnh đất tổ tiên ông bà mà cùng cố gắng.

“Rồi trời cũng không phụ lòng người, nhiều năm chuyên tâm làm ăn tôi cũng đủ điều kiện mở một dịch vụ tang lễ chuyên “phục vụ” cho người quá cố. Cũng từ công việc này, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh quá bi thảm, chết đi rồi nhưng đến cỗ quan tài, mảnh đất chôn lấp cũng không có. Tôi không thể đứng yên trước những bất hạnh như vậy”, ông Thắng nói. Đó cũng là cái duyên đưa ông Thắng đến với việc hỗ trợ, giúp đỡ người chết. Ông Thắng sẵn sàng tặng cỗ quan tài hàng chục triệu đồng, lo mai táng chu toàn cho những trường hợp như thế mà chẳng lấy một đồng, hay kể công gì cả. Ông Thắng nghĩ đơn giản, đời này ngắn, cho được gì cứ cho đi, sau này nhắm mắt mà chưa làm được một việc thiện mới là điều ân hận.

Trong chiếc card giới thiệu về dịch vụ tang lễ của mình, ông Thắng không ngần ngại in đậm dòng chữ: “Chuyên tiếp sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”, “Hỗ trợ một xe tang, một ông tổng miễn phí”. Theo ông Thắng, làm vậy để lan tỏa đến cộng đồng, ở đâu có người mất mà gia cảnh nghèo khó quá thì hãy gọi ngay cho ông. Dịch vụ tang lễ của ông Thắng hiện có 60 người, tất cả đều được ông truyền “lửa” thiện nguyện. Vì thế, cứ mỗi việc thiện ông Thắng làm đều được anh em giúp sức nhiệt tình. Hễ ở đâu có người tai nạn, tự vẫn, hay chết mà không người thân thích..., ông Thắng đều có mặt. Ông không ngại xắn tay áo vào khâm liệm, lo từ đầu đến cuối và rồi... phủi tay ra về chẳng cần đồng tiền nào. “Họ khó quá, có lấy thì lấy ở đâu. Mình làm chủ yếu phát từ tâm nên kệ, cứ còn sức là tôi còn làm. Nhiều lúc đang ăn cơm, nhận được tin có người chết nước dưới biển Nguyễn Tất Thành tôi báo ngay cho anh em cùng tôi xuống hỗ trợ. Trường hợp nào xác minh hoàn cảnh quá khó tôi sẽ cùng Hội Chữ thập đỏ phường đứng ra vận động giúp đỡ”, ông Thắng tâm sự.

Ở nhà tình nghĩa vẫn làm từ thiện

Gặp, trò chuyện, giọng nói hào sảng của ông Thắng khiến chúng tôi bị lôi cuốn. Điều ngạc nhiên là vợ chồng ông Thắng vẫn đang ở trong ngôi nhà tình nghĩa do Nhà nước hỗ trợ nhưng ông vẫn làm từ thiện. Như đọc được suy nghĩ, ông Thắng vừa cười vừa giải thích: “Kệ, nghèo khó ở riết thành quen, có sao đâu. Lúc mình khó Nhà nước hỗ trợ được 10 triệu đồng xây nhà tình nghĩa thì chừ đỡ vất vả hơn tôi giúp đời, giúp người cũng là điều đương nhiên”.

Nói rồi, ông Thắng kể thêm, năm 2013, ông trúng số được gần 400 triệu đồng. Sau đó, ông liền trích một khoản ra sửa lại căn nhà, một phần ông mua 275m2 đất ở ngoại ô thành phố chờ dưỡng già còn bao nhiêu ông chia sẻ hết cho người nghèo. Tưởng mảnh đất dưỡng già sẽ dành để xây nhà mới thì một lần chứng kiến một trường hợp bị tai nạn chết nhưng không có đất chôn, ông chẳng nghĩ ngợi gì liền dành một phần đất đưa thi thể gặp nạn về chôn cất. Dần dà, 6 năm trôi qua, bây giờ mảnh đất dưỡng già của hai vợ chồng ông đã trở thành... nghĩa địa, chôn cất 44 ngôi mộ. Tất cả đều được ông bỏ tiền túi ra xây mồ mả khang trang. Bà Huỳnh Thị Sanh (vợ ông Thắng) bộc bạch: “Từ lúc đưa người đầu tiên về chôn cất đến bây chừ hàng mấy chục người, ông ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Biết tâm nguyện của chồng muốn giúp người quá cố nên tôi rất ủng hộ. Cũng hy vọng ông ấy luôn khỏe mạnh, có thể lo cho nhiều hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh là tôi mừng rồi”.

Hiện nay, mảnh đất ông mua đã hết chỗ chôn cất, ông Thắng lại mua thêm mảnh đất kế bên của người bạn. Bạn ông là ông Lê Thành, cũng thấu cảm tấm lòng thiện nguyện của ông Thắng nên bán với giá rẻ. Hơn 350m2 đất vừa mua, ông Thắng đã đón thêm hai trường hợp về lo mồ mả. Hôm chúng tôi đến, lại có thêm một trường hợp nữa đến “đặt hàng” ông Thắng một khoảnh đất lo hậu sự cho người thân. Không cần dò la hoàn cảnh thế nào, ông Thắng gật đầu ngay bởi ông nghĩ: “Khó quá họ mới đến nhờ giúp đỡ, chứ giàu có họ cần gì mình”. Ngoài việc hỗ trợ lo ma chay, mồ mả cho người chết, ông Thắng còn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động xã hội của địa phương. Trên cương vị là thành viên Hội Chữ thập đỏ P. Hòa Minh, ông Thắng thường xuyên tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng quà cho các bệnh nhân khó khăn... Ông Nguyễn Văn Thị - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P. Hòa Minh chia sẻ: “Ít ai có tấm lòng như anh Thắng. Không chỉ người sống mà kể cả... người chết cũng vô cùng biết ơn nghĩa cử của người đàn ông nghĩa hiệp này”.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_207831_nguoi-dan-ong-nghia-hiep.aspx