Người đàn ông chết tức tưởi sau khi công an mời lên làm việc

Người đàn ông bị mời về trụ sở công an để làm việc, sau đó người nhà nhận được hung tin là nạn nhân đã tử vong và đã được đưa đến nhà xác ở bệnh viện.

Ngày 15/6, Công an TP. HCM đang điều tra làm rõ về cái chết của ông Ngô Chí T. (sinh năm 1977, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) mà theo thông báo của Công an phường Tam Bình là anh đã treo cổ tự sát tại công an.

Vợ ông T cho biết, 20h tối 13/6 khi ông này đang ở nhà, có cán bộ Công an P.Tam Bình đến mời về trụ sở công an phường làm việc. Gia đình không rõ ông T bị công an mời làm việc về việc gì?, theo tin tức trên báo VietnamNet.

Cháu Ngô Chí Thành (15 tuổi) thắp hương cho cha. Ảnh: Infonet.

Đến sáng 14/6, cán bộ công an cùng đại diện tổ dân phố đến nhà mời vợ ông T lên trụ sở công an phường. Tại đây bà này nghe cán bộ công an thông báo hung tin ông T đã treo cổ tự vẫn tại công an phường trong đêm 13/6. Phía công an có hỏi vợ ông T về 1 số vấn đề như gần đây ông T có buồn phiền, có gì khác lạ hay không?

Sau đó, gia đình nhà ông T đã đến Bệnh viện An Bình thì biết biết ông T đang nằm ở nhà xác bệnh viện này.

Tại nhà xác bệnh viện An Bình, ông Ngô Văn Lâu (ba anh T.) đã ký nhận biên bản về việc giao, nhận tử thi để nhận thi thể con mình về lo hậu sự.

Ông Lâu cho biết, khi quan sát xác con trước khi pháp y mổ tại bệnh viện thì thấy 2 mắt có tụ máu, mặt mày sưng.

Vợ ông T cho biết, trước khi chồng chị được mời lên công an, tâm lý và sức khỏe anh vẫn bình thường, nói chuyện vui vẻ với vợ, con.

Vụ việc đang được làm rõ.

Công Danh (tổng hợp theo báo PL TP. HCM, VietnamNet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-dan-ong-chet-tuc-tuoi-sau-khi-cong-an-moi-len-lam-viec-d101643.html