Người đàn ông ăn bò cạp như ăn... kẹo

Người đàn ông đó là Li Liuqun, 58 tuổi Ở Hà Nam, Trung Quốc, đã ăn bò cạp sống như một món ăn yêu thích từ 30 năm nay.

Ông Li kể, 30 năm trước, trong một lần đi làm, ông bị một con bò cạp cắn vào chân, tức giận, ông đã bắt con vật, bỏ vào miệng và nhai để trả thù. Sự cố đó cũng khiến ông phát hiện ra một món ăn kỳ lạ. Từ đó, ông thường tìm bắt bò cạp để ăn cho… đỡ buồn miệng và “nghiện” lúc nào không biết. Đến nay, ông Li đã ăn hàng chục ngàn con bò cạp lớn nhỏ. Ông còn mua một bình sứ lớn để đựng bò cạp mà ông bắt được để ăn dần. “Khi nào thấy thèm, tôi lại bắt vài con bỏ vào miệng”, ông Li nói. Khi được hỏi về vị của những con bò cạp thế nào, ông Li trả lời rằng “Chúng rất thơm và bùi, vị của chúng giống như hạt đâu nành rang vậy”. Ông cũng từng bị chúng cắn một vài lần nhưng các vết thương chỉ sưng lên rồi tan đi trong vài ngày. “Tôi nghĩ là tôi được miễn nhiễm với chất độc của chúng”, Li Liuqun cho biết thêm.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/chuyen-la/nguoi-dan-ong-an-bo-cap-nhu-an-keo/a94270.html