Người dân nô nức đến Hồ Gươm chụp ảnh chiều mùng 1 Tết Nguyên đán

Nhiều người cùng gia đình lên Hồ Gươm chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm tại nơi được coi là biểu tượng của Thủ đô buổi chiều đầu tiên của năm mới.

Chiều mùng 1 Tết, không khí tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhộn nhịp do dòng người đổ về đây du xuân, chụp hình. Nhiều gia đình tự tay chụp ảnh bằng điện thoại. Bên cạnh đó, hàng trăm tay máy khác cũng đổ về Hồ Gươm để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, đầu giờ chiều ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hồ Hoàn Kiếm đón lượng lớn khách tới du xuân.

Được biết, khu vực có linh vật Rồng của năm 2024 và tượng đài Lý Thái Tổ thu hút nhiều người tới chụp ảnh đầu năm. Tại đây luôn đông đúc khách du xuân từ sáng nay.

Rất đông người tới chụp hình lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới cùng gia đình.

Thời tiết ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội lạnh giá, chỉ khoảng 18 độ C. Tuy vậy, nhiều gia đình, nhóm bạn vẫn du xuân sớm.

Nhiều tuyến phố vắng vẻ, không còn cảnh ùn tắc xe cộ. Còn tại khu vực Hồ Gươm vẫn đông đúc người đến tham quan và chụp ảnh.

Chẳng cần máy ảnh chuyên nghiệp, một chiếc điện thoại di động cũng đủ để mọi người lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Một bé gái mặc áo dài tạo dáng chụp ảnh tại Hồ Gươm.

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài tới đây để chụp ảnh cùng hoa đào.

Một đại gia đình cùng nhau chụp ảnh trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới.

Minh Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-dan-no-nuc-den-ho-guom-chup-anh-chieu-mung-1-tet-nguyen-dan-302815.html