Người dân Lệ Bắc bất an khi qua đò trong mùa mưa lũ

Gần 1 tuần nay, hàng trăm lượt người dân, học sinh ở thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, Duy Xuyên) thường xuyên di chuyển bằng thuyền để đến trường, chợ… rất nguy hiểm, vì tuyến đường giao thông duy nhất nối liền với ốc đảo này bị nước lũ cô lập.

Đường ngập, người dân, học sinh thôn Lệ Bắc di chuyển bằng con đò thô sơ. Ảnh: N.Q

Hơn 4 ngày nay, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao luôn trên mức báo động 1. Thôn Lệ Bắc của xã Duy Châu nằm trên bãi bồi giữa dòng sông, nước chảy qua biến địa bàn thôn như một "ốc đảo".

Tuyến đường bê tông duy nhất nối liền giữa thôn Lệ Bắc và các thôn của xã cũng bị cô lập. Để sang được bên kia bờ sông, người dân, học sinh của thôn này phải “liều mình” di chuyển bằng con đò tròng trành giữa dòng nước chảy xiết.

Mặc áo phao trước khi lên đò qua sông. Ảnh: N.Q

Ông Phạm Tiến (54 tuổi, thôn Lệ Bắc) làm nông, đánh bắt cá ở sông Thu Bồn cho biết, năm nào cũng vậy, đến mùa mưa bão là vợ chồng ông Tiến làm thêm nghề lái đò tạm thời để chở người dân, học sinh trên địa bàn thôn sang sông đi học, đi chợ và làm việc hằng ngày.

Công việc lái đò của vợ chồng ông Tiến bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng đến 18 giờ chiều. Chiếc đò và hàng chục áo phao được chính quyền xã Duy Châu hỗ trợ, vợ chồng ông chỉ lấy tiền công và chi phí xăng dầu.

“Buổi sáng và chiều tối, học sinh, người dân có nhu cầu đi lại khá đông, vì vậy trước khi lên đò, tôi luôn nhắc nhở bà con mặc áo phao đầy đủ và chở đúng số lượng người để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Mỗi lượt khách, tôi chỉ thu 5 nghìn đồng, còn học sinh thì miễn phí hoàn toàn” – ông Tiến chia sẻ.

Mùa mưa, phụ huynh đưa đón con đến trường. Ảnh: N.Q

Chị Phan Thị Lý (thôn Lệ Bắc) cho hay, con trai đang học tại Trường Tiểu học Duy Châu, mùa mưa thì khoảng 4 giờ sáng gọi con dậy và hai mẹ con sang đò đến trường, con vào học chị mới quay về nhà.

"Tuy nhiên, vài năm nay, tôi gửi con nhà người quen, mưa gió đưa đi đón về bằng đò, tôi không yên tâm; còn cho con nghỉ học thì thua thiệt kiến thức" - chị Lý nói.

Con đường bê tông duy nhất qua thôn Lệ Bắc đã bị ngập sâu do nước lũ. Ảnh: N.Q

Ở thôn Lệ Bắc, mùa nắng học sinh đến trường và quay về nhà trên con đường bê tông, còn mùa mưa thì phụ huynh thường đưa con bằng đò. Buổi trưa, họ để con ở lại trường và mang cơm sang cho con ăn và chiều đón về.

Nhiều năm qua, người dân thôn Lệ Bắc nói riêng và xã Duy Châu luôn mong muốn Nhà nước đầu tư xây dựng cầu để việc đi lại của nhân dân thuận lợi vừa góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Nhiều người dân đứng đợi đò bên bờ sông. Ảnh: N.Q

Ông Nguyễn Dũng – Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết, thôn Lệ Bắc có 300 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu. Hiện tại, giữa thôn này và các thôn chưa có cây cầu nối liền nên việc đi lại của người dân thôn Lệ Bắc và xã Điện Quang gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. “Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã đã hỗ trợ ghe, trang bị áo phao và bố trí lực lượng túc trực tại khu vực "lụy đò" này” – ông Dũng nói.

Còn theo ông Nguyễn Thế Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tời gian qua, chính quyền huyện nhiều lần kiến nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh về việc xây dựng cây cầu qua thôn Lệ Bắc, và cũng có nghị quyết thông qua chủ trường đầu tư xây dựng cầu. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên tỉnh chưa đầu tư. Để xây dựng cây cầu này cần nguồn vốn khoảng 130 tỷ đồng.

[VIDEO] - Cảnh người dân và học sinh thôn Lệ Bắc qua sông bằng đò giữa mùa mưa lũ:

NGUYỄN QUỲNH

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/nguoi-dan-le-bac-bat-an-khi-qua-do-trong-mua-mua-lu-151617.html