Người dân Hà Nội lần đầu ngắm tuyết rơi trong đêm Noel trên phố đi bộ

Đêm 24/12, trên phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) rất đông người đã tới tham quan, ngắm 'tuyết rơi' trắng xóa trong đêm Noel.

Trên phố đi bộ Trần Nhân Tông trong dịp Giáng sinh năm nay rất đông người dân Thủ đô đã đến để ngắm tuyết rơi trắng xóa bầu trời.

Không khí lạnh giá tại Hà Nội cùng với cơn mưa tuyết tạo nên một khung cảnh Giáng sinh như ở trời Âu.

Người dân thích thú chụp ảnh cùng những bông tuyết trắng lãng mạn.

Người dân đi đón Noel rất hào hứng với màn tuyết rơi nhân tạo này.

Nhiều người lưu giữ khoảnh khắc với màn tuyết rơi ấn tượng.

Các em nhỏ hào hứng bắt những bông "tuyết trắng" rơi xuống.

Hiệu ứng tuyết là bọt xà phòng phun từ độ cao khoảng 10 m. Đây là tuyết nhân tạo hoàn toàn lành mạnh và an toàn, không gây kích ứng da.

Tuyết nhân tạo được phun rơi tự do trong suốt 15 phút.

Các bạn trẻ và du khách thích thú khi lần đầu tiên trong năm nay được ngắm tuyết ở không gian công cộng giữa lòng thành phố Hà Nội.

Tại khu vực khác của Thủ đô, trên phố đi bộ Carnaby nằm ở tổ hợp Rue de Charme - Khu đô thị mới Hạ Đình (Hà Nội), rất nhiều bạn trẻ cũng đã đến để đón Giáng sinh.

Tuyến phố đi bộ dài 250 m được trang hoàng đón Giáng sinh lộng lẫy với những màu sắc bắt mắt.

Nơi đây trở thành điểm thu hút rất đông giới trẻ và các gia đình tới vui chơi.

Nét hào hứng hiện rõ trên gương mặt của nhiều người khi đến đây.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-ha-noi-lan-dau-ngam-tuyet-roi-trong-dem-noel-tren-pho-di-bo-20231224234059071.htm