Người dân Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

Sau một ngày cuối tuần nắng đẹp, sáng 16/10 tiết trời Hà Nội chuyển lạnh. Người Hà Nội sáng nay đã ra đường với những chiếc áo ấm để đón cơn gió lạnh đầu mùa.

Bắt đầu từ đêm 15/10, rạng sáng 16/10 không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn xuống nước ta khiến nhiệt độ ban ngày tại miền Bắc đồng loạt giảm mạnh từ 6-10 độ C.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người tại Hà Nội đã phải mặc áo khoác và áo mưa xuống đường tránh gió lạnh đầu mùa.

Dự báo thời tiết, Hà Nội từ đêm 16/10 đến ngày 17/10 tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dưới đây là chùm ảnh người dân Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa.

 Không gian xanh ngắt se lạnh vào sáng sớm.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 11 nên nhiệt độ tại Hà Nội độ giảm sâu tới hơn 10 độ C, kèm theo mưa

Nhiều người phải mặc áo lạnh, đeo khẩu trang khi ra đường.

 Ngoài áo rét, người dân khi ra đường phải mang kèm theo ô hoặc áo mưa nhỏ.

 Nhiều phụ huynh vội vã đèo con dưới cơn mưa lạnh đầu mùa

 Các bà nội trợ mặc áo mưa đi chợ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/nguoi-dan-ha-noi-co-ro-trong-gio-lanh-dau-mua-d119263.html